chào các mẹ, các mẹ cho em ý kiến với!


cách đây 2 tuần cả nhà đang ăn cơm, em vô tình cầm điện thoại của chồng thì có tin nhắn đến nội dung là: "chồng ơi!vợ đau bụng.huhu" em phản ứng tức thì sao lại chồng ơi... trước mặt cả gia đình anh trai đang ăn cơm cùng.lão chồng giật điện thoại rùi bảo linh tinh và tiếp tục ăn cơm, nói chuyện, a chị thì nói nhẹ: thằng này liên thiên.em uất ức không nuốt được cơm nên xin phép lên phòng.vì nôn nóng quá nên k kịp lưu lại sđt của con kia


Sau mấy ngày chiến tranh lạnh thì 2 đứa nói chuyện bthg, vì em đã kịp đọc tin nhắn con kia nt lai: xin lỗi, em nt nhầm cho ông xã em


mấy hum sau thì em nt cho con kia hết sức lịch sự hỏi chuyện sao lại nt cho chồng tôi như thế, 2 người có quan hệ gì: thì nó gọi điện xin lỗi, và nói là nt nhầm cho chồng nó, hum đấy nó đang đau bụng và vì dùng máy đt cảm ứng nên nhầm, em cho qua chuyện và coi là thật như thế


Nhưng mà hum nay xem đt chồng thì k có tin nhắn của bất kì ai khác ngoài những nd công việc, và tn của vợ.nhưng kiểm tra cuộc gọi thì vẫn thấy sdt của con kia, có gọi nhỡ, có cuộc gọi nhận, có cuộc gọi đi của nó.trong mấy 3 ngày gần nhất


Em nản quá các mẹ ah.em cũng mới cưới nhau, em đang có bầu được 5 tháng rùi.chồng thì vẫn te tởn, cũng có quan tâm .Em giờ thì thấy hoang mang không biết làm thế nào để tìm hiều chuyện bồ bịch này, 2 người đó có quan hệ như thế nào


Các mẹ chỉ cho em cách điều tra về con kia với, hỏi chồng thì lão ấy sẽ chối bay chối biến k bao giờ nói đâu, mà chưa có thêm chứng cớ gì k nói được.nh em k biết điều tra người kia ntn.tên được lưu trong đt chồng rất khó luận là tên gì, vì lão hay lưu theo kiểu nghề nghiệp hay nhóm gì đấy


giúp em với chứ em nôn nóng, nghĩ ngợi lắm, sợ ảnh hưởng đến con