Tôi có một gia đình cứ nghĩ là hạnh phúc, cho đến cách đây vài tuần rất vô tình mở được một account mail của chồng mà tôi không biết là anh ta có cái acc đấy, bàng hoàng khi phát hiện ra chồng mình vài năm rồi cùng với một nhóm những thằng bạn làm ăn cùng "trao đổi" các trang sex rồi số điện thoại của CV để "đổi gió". Tôi đang có thai đưa thứ 2 sắp đến ngày sinh, và hoàn toàn suy sụp. Chồng tôi tất nhiên là chối cãi, nhưng khi biết tôi có các email mà anh ta trao đổi với bạn thì im lặng. Tôi đã làm các xét nghiệm khi mang thai cách đây hơn 1 tháng, và các chỉ số đến lúc đó là hoàn toàn bình thường (HIV âm tính), nên tạm thời mối lo bệnh tật tôi không nghĩ tới. Tôi đã nghĩ đến nhiều phương án, nếu ly hôn, tôi đủ độc lập về tài chính để nuôi dạy các con, nhưng một cô bạn thân của tôi nói "người ta làm nghiên cứu, đến 70% đàn ông VN là ngoại tình không dạng này thì dạng khác, chẳng nhẽ 70% phụ nữ Vn li dị chồng à", rồi các con tôi nữa, đứa bé này sắp chào đời, liệu tôi có thể lấy đi người bố của nó không? nếu tiếp tục, tôi làm sao để đối diện với anh ta??? Chỉ cần nhìn thấy anh ta tôi đã sợ đến phát ói lên, tôi cứ tưởng tượng bao nhiêu năm trời, anh ta làm thế với mấy con CV rồi về nhà ôm ấp tôi... tôi cứ tưởng tượng ra bộ mặt anh ta... Rồi cái gì đảm bảo được anh ta không "ngựa quen đường cũ", anh ta đã làm thế bao nhiêu năm, thêm vài lần nữa, vài chục lần nữa.. có khác gì khong? đối với tôi bây giờ, chẳng khác gì nữa cả. Tôi ghê sợ anh ta, kinh tởm cho cái chữ "con" trong con người anh ta... Tôi nghĩ ra đủ các thứ tồi tệ bằng những đêm trắng mất ngủ hoàn toàn. Tôi mệt mỏi quá rồi, tôi nên làm gì bây giờ???