Ngày hôm nay đúng là 1 ngày khủng khiếp mà mình đã trải qua, khóc lên, khóc xuống vật vã như người bị điên khi mình phát hiện chồng mình hiện nay đang đi lại với 1 con bé nhà ở Khâm Thiên, vừa nghiện hút, cave ...đủ kiểu. Mình thực sự sốc. Mình gọi ngay chồng mình về nhà hỏi chuyện, mặt hắn tái mét k còn giọt máu, cuống cuồng thanh minh xin lỗi, mồm vẫn xoen xoét cả đời a chỉ có con và em. Con bé kia là loại vớ vẩn mới quen chỉ nhắn tin qua lại vớ vẩn... Thật khốn nạn! Mình yêu cầu anh ta đi xét nghiệm tất cả các thể loại, nhưng đi mấy chỗ đều từ chối vì ngày lễ và hẹn sang thứ 2.


Đây k phải là lần đầu, và chồng mình là loại người non gan, rất dễ bắt lọn và khai khác. Cách đây 2 năm đã từng như vậy 1 lần và ngay lập tức mình phát hiện ra nhờ xem được tin nhắn qua lại. Lần đấy thật kinh khủng nhưng rồi nhiều người khuyên bảo cả mấy bác nhiều tuổi ở cơ quan chồng mình cũng đến xin cho và rồi cũng vì thương con nên mình đã tha cho. Hắn đã hứa k có lần thứ 2. Vậy mà câu chuyện lại được lặp lại. Chồng mình mặc dù khóc lóc rất nhiều ân hận nhưng cũng biết tính mình, lần trước mình đã khó khăn thế nào để tha thứ được cho a ta và đương nhiên k bao giờ có lần thứ 2.


*Chồng mình:


- Không nghề nghiệp. Vì đi làm bảo vệ lương thấp giờ giấc thất thường nên mình cho nghỉ việc ở nhà chỉ cơm nước và đưa đón con đi học.


- Hàng ngày đều chăm chút vợ con, đưa rước vợ đi làm hàng ngày, đưa đón con đi học chỉn chu. Làm từ những việc nhỏ nhất cho vợ cho con vì rất yêu vợ con. Mình hầu như k phải làm chút việc nhà nào vì công việc bận rộn căng thắng hay về muộn, nên hầu như mọi việc nhà chồng mình đều làm hết. Mình chỉ sắp xếp và lên kế hoạch. Việc dạy con học cũng chủ yếu là mình vì chồng k có phương pháp.


- Chồng mình rất tự hào về vợ, mình nhận thấy rõ điều đó vì rất thích mang vợ đi khoe với bạn bè, và hay kể về vợ với bạn bè.


-Chồng mình là người hiền lành nhưng k có bản lĩnh, dễ bị lôi kéo, lợi dụng.


- Chồng mình hơi yếu về chuyện sex, thỉnh thoảng phải dùng thêm thuốc bổ thận mặc dù tuổi đang còn trẻ và phong độ.


- Chồng mình giải thích về chuyện đi với cô gái kia: ngồi nhàn rỗi uống cafe chỗ anh bạn thân (mình biết chỗ đó biết quán cafe của người bạn đó) thì nhắn tin trêu đùa vui vui, thỉnh thoảng qua chỗ cô gái kia chơi thì lại bị gọi về ngay vì phụ giúp quán cho anh bạn. Vẫn khăng khăng cả đời này k ai thay thế được em và con!


*Bản thân mình:


- Gần 2 năm nay chỉ có mình là đi làm và lo toàn bộ kinh tế, đối nội đối ngoại. Công việc của mình vất vả nhưng thu nhập cũng khá nên cuộc sống gia đình vẫn khá đầy đủ.


- Tính cách, hình thức, học vấn của mình xét thấy k có gì phải chê trách, hàng xóm bạn bè đều nhận xét vậy.


- Chuyện chăn gối mình cũng luôn hoàn thành tốt vì bản thân mình cũng là người có nhu cầu cao.


- Mình chưa bao giờ có 1 người đàn ông nào khác ngoài chồng mặc dù cũng có rất nhiều người xung quanh thích mình ra mặt, mình biết những người đó và luôn giữ khoảng cách an toàn.


Mình cũng gọi điện thẳng cho con bé kia, nghe qua là biết thuộc loại gái giang hồ, dân chơi, gọi chồng mình là cái thằng vớ vẩn đấy k đến lượt nó đâu mà chị phải lo, đừng đánh mất gia đình vì chuyện vớ vẩn như thế, rồi là mới quen chồng mình được mấy hôm vì quen qua đứa bạn....nó cũng kể nó có con 5 tuổi rồi v.v... Mình cố gắng nói chuyện rất đàng hoàng và tử tế với cô ta để hiểu thêm về mối quan hệ của họ. Cô ta rất phớt đời và giọng điệu nghe cũng phớt đời, có phần giang hồ đầu gấu nữa, nhưng cũng có vẻ thật.


Kết thúc: Mình đã thực hiện đúng những gì mình đã nói lần trước. K bao giờ có lần thứ hai tha thứ cho loại người như anh ta và a ta sẽ phải ra khỏi nhà ngay trong ngày. A ta đã đi với 1 túi quần áo trông thực sự là đáng thương. Mình biết là còn thương chồng và rất đau nhưng thà đau 1 lần còn hơn, mình muốn 1 cuộc sống thanh thản và k phải chịu đựng 1 người chồng thiếu bản lĩnh như anh ta. Mình đã hỏi đi hỏi lại anh ta "Tôi đã làm gì sai nào để a cư xử như vây?" A ta k trả lời chỉ khóc. Mình thương con mình lắm nhưng cũng k muốn giữ một người bố tồi tệ như vậy. Thà k có bố còn hơn.


Mình chỉ muốn viết ra đây cho khuây khỏa đôi chút. Cuộc đời của mình thực sự đã đi vào ngõ tối từ khi lấy a ta và tội nhất là con phải sớm chịu thiệt thòi.