Tớ có đứa bạn gái thân từ hồi còn đi học có chuyện gì cũng kể cho nhau nghe, nhưng hôm nay có chuyện này của nó , có lẽ nên đây lấy ý kiến mọi người thì hay hơn.


Con bé này 25t, hình thức xinh xắn, làm cho công ty NN lương cao nhưng nó kén chọn lắm, ai nó cũng chê nên từ đó đến giờ chưa có bạn trai, bố mẹ nó hối thúc nhất định sang năm phải " chống lầy".


Thế mà đùng một cái nó cảm một anh làm chung tòa nhà với nó nhưng khác công ty. Trước kia nhiều anh làm chung theo đuổi cả năm nó ko yêu mà giờ nó lại yêu theo kiểu " sét đánh", tức là chỉ mới gặp thôi mà đã yêu rồi, anh đó có quen biết gì nó đâu, đã gặp gỡ nói chuyện gì đâu?


Theo tìm hiểu riêng của nó thì anh đó năm nay 27 cái xuân xanh, vẫn còn độc thân vui tính, hình thức ko đẹp ko xấu, nhưng tuy còn trẻ mà đã làm Senior cho một tập đoàn tài chính hàng đầu của NN.


Bây giờ nó thích anh ta lắm rồi mà ko biết làm thế nào chẳng lẽ chạy tới làm quen, các bố mẹ có cao kiến gì ko?:Laughing: