Ku con 3 tuổi đi học về nói bị cô giáo dúi đầu vào vòi nước
Ku con nhà em năm nay được 3 tuổi, cháu trộm vía đi học rất ngoan. thích đi học vì hợp cô giáo ( cũ). Con trai mặc dù bướng, hay nghịch nhưng cô nói cũng nghe ra và biết vâng lời. Nhưng 1 tháng trước cô dạy lớp cháu bức xúc với cô quản lý trường nên đã xin nghỉ dạy. Theo e được biết là do bất đồng trong cách dạy bảo trẻ ( e rất có cảm tình với cô giáo cũ của con). Lớp con e học giờ do cô quản lý trường dạy tạm trong thời gian tuyển cô giáo mới.
Dạo gần đây đi học về rất sợ gội đầu, cứ giãy lên khóc rồi nói " Không thả xuống đâu, không dúi đầu đâu"
Mới đầu e nghĩ con mải chơi nên không chịu tắm, mắng cháu
Hôm qua khi bế con rửa mặt , vặn vòi nước chảy thì cháu bảo
Con : Mẹ ơi, cô T ( cô quản lý trường) dúi đầu con vào vòi nước vì con cho chân lên bàn
Mẹ: Thế cô dọa thôi chứ j, vòi không mở nước đúng không?
Con: Có nước chảy, nước lạnh, ướt hết đầu con
Mẹ: Thế à, chắc cô trêu con nhỉ, cô yêu con mà
Con: Ứ, không. Cô bảo gội đầu cho chết
Mẹ: Thế chắc cô gội đầu cho cả lớp con nhỉ
Con: Mỗi mình con, vì con hư cho chân lên bàn
Hỏi đi hỏi lại 10 lần đều như thế, cả bố, cả bà hỏi cháu cũng đáp vậy
Em bức xúc quá, thương con
Nhắn tin hỏi cô giáo cũ thì cô nói đó là một trong những nguyên nhân mà cô xin nghỉ ở trường do cô quản lý có những hành động không đúng nghiệp vụ sư phạm