Trong một tháng vợ tôi ngủ với 2 người đàn ông. Một ít tuổi hơn, một nhiều tuổi hơn! khi tôi phát hiện ra (do cài đặt phần mềm ghi âm cuộc gọi trên điện thoại) tôi chỉ khóc và khuyên cô ta quay về với gia đình quay về với các con nhưng cô ta tưởng tôi không biết nên gái đĩ già mồm, tôi chán đời uống rượu say cô ta rủa tôi chết đi.... đến khi tôi đưa ra hàng loạt các bằng chứng cô ta nói ân hận và kể chi tiết 2 cuộc tình vụng chộm nhưng cũng không một lời xin lỗi hay xin tha thứ mà chỉ nói tất cả do lỗi tại tôi và chính tôi đẩy cô ta vào con đường đó và cô ta chưa bao giờ có ý định bỏ chồng khi tôi hỏi.


Đến bây giờ vẫn vậy cô ta ăn no rồi ngủ không động chạm hay quan tâm tới chồng. Tôi rất buồn và đầu óc chỗng rỗng tại sao mọi người không tập chung khuyên nhủ cô ta mà lại chỉ tập chung vào tôi khuyên tôi thế này khuyên tôi thế kia? tôi cũng chẳng hiểu tôi thuộc giống gì mà đến giờ này tôi vẫn phải sống với cô ta "bỏ thì thương mà vương thì tội" tôi cũng chẳng biết phải viết lên đây cái gì nữa cho mọi người hiểu câu truyện. Thực sự bây giờ tôi chỉ muốn chết vì chỉ có chết tôi mới quên được sự thật này.


Chúng tôi đều là người có học cả, tôi nói thật đối nội đối ngoại chưa ai chê tôi cuộc sống cũng chưa hề chê tôi xã hội vẫn cần tôi và đón chào tôi một cách vui vẻ. Nhưng tại sao số phận và ông trời vẫn chêu đùa tôi một cách quái ác như vậy? tôi không muốn kể lể nhưng thực sự tôi cũng nằm trong những mẫu người đàn ông tốt.


Thôi! tôi chẳng biết viết gì và nói gì nữa tôi chỉ cầu xin mọi người tiếp tục chửi tôi và xin mọi người hãy nói cho tôi biết TÔI THUỘC GIỐNG GÌ và tôi không hề oán trách ai cả vì tôi đáng được như vậy.


Tôi buồn lắm không thiết sống nữa! Cuộc sống trầm cảm và u uất. Tôi không tin vào kiếp sau.