Hãy để em được chia sẻ với các mẹ câu chuyện về chính cuộc đời của em. ( Em không giỏi viết văn, đôi lúc hơi lủng củng các mẹ thông cảm nhé )


Vài nét về em: Em là 1 bà mẹ trẻ chính nghĩa, hiện em vẫn đang là sinh viên, khó khăn lắm em mới có thể tiêp tục con đường học vấn của mình khi đã có em bé đấy các mẹ ạ, em học vào buổi tối, còn ban ngày thì em dành hết thời gian để chăm sóc con.


Vài nét về chồng em: Đã có công việc ổn định, là trụ cột trong gia đình về kinh tế, vì nhà anh ta ở xa nên phải ở rể nhà em,sau đó vợ chồng xung đột, anh ta sống ly thân 1 mình bên ngoài, 1 thời gian sau anh ta đón 2 mẹ con em ra ở cùng..... và sự thật cũng dần dần được hé mở...


Chồng:_ Tối nay anh về quê mượn tiền gia đình, em và con ở lại đây với bạn anh nhé. Buổi tối mỗi 2 mẹ con ở nhà anh ko yên tâm, lỡ may đêm khuya có chuyện gì thì biết kêu ai.


Vợ: Bạn anh là ai vậy? Em gặp lần nào chưa?


Chồng: Em chưa gặp, nhưng nó có qua đây chơi với Tim( con trai em ) vài lần rồi. nó thích con nít lắm.


Vợ: Em không thích ở cùng người lạ đâu anh, để em về nhà ngoại ở tạm vậy


Chồng: Không được đâu em ơi, em về đó lỡ may tụi nó( giang hồ đòi nợ vì anh ta thua cá độ bóng đá) qua thì lộ hết rồi sao, hơn nữa nhà mình thuê chung thế này đi có mà mất hết đồ à.


Tối đến, lúc này em vừa đi học về.


Vợ: Ai vậy anh?


Chồng: Bạn anh đấy em, nó mới qua chơi với Tim thôi.


Vợ im lặng đi vào nhà, 1 lúc sau chồng vào


C: Sao em có vẻ không thích bạn anh thế, nó vui tính lăm, dễ gân nữa, chị em ở chung với nhau có sao đâu, e đừng làm mọi chuyện quan trọng quá lên thế.


V: Em không thích chị ta, nhìn thế nào ấy. Bạn gì của anh vậy?


C: Bạn cũ thôi, anh chơi thân cách đây 4 năm rồi, hồi đó chưa quen em.


V: Để em xem sao đã.


Linh cảm lúc đó mách bảo em rằng chị kia và chồng em có cái gì đó không bình thường, nhưng vì người ta diễn tròn vai quá nên em không thể nhận ra được


Em xin được đặt tên cho kia là C.Đ, viết tắt của nghề mà em nghĩ là chị ta đang làm.


C.đ: Em đói bụng không để chị đi mua tí gì cho em ăn nhé, em cứ xem chị như chị gái của em vậy, thằng T nó nhờ chị qua đây ngủ với em và Tim cho vui, rồi chị đưa đón 2 mẹ con luôn, có gì không vừa ý em cứ nói chị biết nhé!


V: Uh, em biết rồi, em không đói đâu, mà sao em chưa gặp chị lần nào vậy nhỉ?


C.đ: Àh, chị chơi với thằng T lâu rồi, 2007 kia, rồi lâu lâu bạn bè đt hỏi thăm thôi, đợt rồi chị nghe nó kể thua banh bóng gì đấy mấy trăm triệu nên ghé qua nhà hỏi nó thế nào rồi, được dịp nó nhờ chị ở với em luôn.


Lúc đó mọi nghi ngờ trong em tan biến, vì em tin trên đời này làm gì có con bồ nào dám vác mặt về nhà ngủ với vợ của người tình mình cơ chứ.


Và em xem chị ta như 1 người bạn, 10 ngày chị ta chở 2 mẹ con em đi đi về về, ngủ cùng 2 mẹ con, chiều theo mọi ý thích của em, nói chung rất chi là tốt với em.....


Ngày thằng chồng em về chị ta lưu luyến lắm


C.đ: Không được ngủ với em và Tim nữa rồi, buồn quá, chắc chị sẽ nhớ 2 mẹ con em lắm.....


Chồng: Thế mi ở lại đây luôn nè, ta ra phòng khách ngủ


Vợ: Anh cứ đùa như thật ấy nhỉ?


C.đ: Thôi ta nói vậy thôi, mi ráng nuôi vợ cho mập lên đấy nhé, sao để vợ gầy thế hả, ( quay mặt sang em ) Ráng ăn uống vô nghe em.....


Em xin nói thêm với các mẹ là em trước khi lấy chồng cũng xinh xắn, tròn trịa lắm, nhưng từ ngày lấy chồng có con em gầy đi hẳn, cũng không còn chăm sóc cho bản thân mình nữa, suốt ngày chỉ biết đến con, hậu quả là nhan sắc xuống dốc, mà em cũng không để tâm mấy, cứ chủ quan khi nào con lớn tút tát lại sẽ không sao, ai ngờ......................................