tình hình là còn 2 tháng nữa e sinh. bmc thì cứ muốn e về quê ở cữ nhưng e thì k muốn vì những lí do sau:


- phòng cũ của vc e ở tầng 2, rất nóng vì có mỗi cái phòng trơ trọi, k có công trình phụ, lúc dọn nhà lên trên này vc e cũng dọn hết đồ đạc lên đây rồi nên phòng đó h cũng chả đồ đạc gì. h trên phòng vẫn có điều hòa nhưng k lẽ đóng cửa bật điện, bật điều hòa cả ngày. chắc chắn là k ổn


- nếu ở phòng mc e đang ở bây giờ, phòng ở dưới thì lại k có điều hòa. mà các mẹ biết 2 tháng nữa là giữa t7 nóng thế nào rồi đấy ạ


- nhà quê e chợ xa, mc e vốn ít đi chợ. giờ con dâu đẻ chả biết bà có mua gì cho ăn uống tẩm bổ k (bt vc e về nhà bmc e ăn uống đơn giản lắm. lại chẳng bao giờ có hoa quả ăn thêm)


- công trình phụ cũng ở xa phòng, e ngại nhất cái khoản này.


trên này vc e đã có nhà riêng, mà các mẹ biết nhà khép kín thì tiện thế nào rồi đấy ạ, chợ lại gần nhà, họp sáng chiều, muốn mua gì cũng tiện. e bầu bì nên k về quê đc, tuần nào cũng dặn dò chồng e là về quê thì phải bảo với bm là mai sau e sinh thì mc e lên đây, nếu bm k đồng ý thì a phải phân tích... (e cũng kể ra mấy cái gạch đầu dòng như trên cho chồng e rồi. vậy mà chồng e cũng chả có ý kiến gì, chả đứng về phía vợ (chắc thích e về quê để đc tự do >"