Chào các chị, tôi là thành viên mới.


Tôi kết hôn với chồng được 1 năm, chồng tôi đã có một đời vợ và có một đứa con gái riêng (bé đang sống với mẹ) bé cũng rất mến tôi, chồng tôi là một người đàn ông dễ thương, ăn nói có duyên, anh ấy rất có khiếu trong giao tiếp,nhiệt tình trong công việc lại không rượu, không thuốc lá. Là mẫu đàn ông dễ được phái đẹp ưu ái. Vợ chông tôi quan niệm không muốn có con, sẽ dành thời gian chăm sóc nhau và cùng hưởng thụ cuộc sống thản thơi không lo toan con cái sau giờ làm việc. Chúng tôi cùng thống nhất quan điểm và đang sống với nhau rất vui vẻ hp như một cặp tình nhân. Bạn tôi thì khuyên 2 vợ chồng nên có chung 1 con thì mới yêu thương và có trách nhiệm với nhau hơn.(lý do này không thuyết phục được vợ chồng tôi, anh ấy và vợ cũ cũng có con nhưng cũng ly hôn đó thôi)


Cha mẹ hai bên cứ hối thúc và mong đợi chúng tôi sinh em bé, nếu nói thật là 2 vợ chồng tôi không muốn có con thì sợ ba mẹ giận, gây mất lòng các cụ. Tôi định bàn với chồng là nói dối do tôi bị vô sinh, không biết như thế có là giải pháp ổn thỏa không nữa. Mẹ nào có cách hay xin mách dùm tôi.


Hiện tại chúng tôi ngừa thai bằng BCS, không biết có biện pháp tránh thai an toàn lâu dài nào khác mà không cần phài thắt ống hay đặt vòng không các mẹ.