Như đã nói đã trên, em và chồng không hòa hợp về vấn đề tế nhị. Đấy là em nói theo cảm nhận của em vì những lúc gần gũi chồng chỉ là để chiều chồng và cũng như 1 hành động bản năng của phụ nữ thôi nhưng em thường ko có cảm giác gì có khi còn thấy khó chịu nữa, nhiều lúc chỉ mong cho nhanh xong để còn đi ngủ. Có lần em từ chối chồng thì anh ấy tỏ thái độ lạnh nhạt và cáu gắt mấy ngày liền mà cứ cố gắng thì tâm lí mình ko thoải mái. Thú thực là em ghét cái kiểu chỉ thích hưởng thụ trong chuyện ấy của chồng, có lẽ vì thế mà dần dần trở nên bài xích việc gần gũi chồng.


Các mẹ cho em lời khuyên để cải thiện tình hình đi ah