Chào các mẹ, em đang rất đau đầu vì chuyện ăn uống của con. Chả là em đi làm không có thời gian cho con ăn, nên ngoài bữa tối thì 2 bữa sáng và trưa toàn bà nội cho ăn. Cái mà mình không hài lòng là bà cứ cho thức ăn vào miệng bà rồi mới đút cho cháu, thêm cái là ăn rong. Mình đã rất nhiều lần góp ý là mẹ đừng cho cháu ăn rong cháu sẽ quen rồi vất vả cho bà. (Cháu chồng mình 4 tuổi vẫn phải mẹ, bà đút vì thời gian cai sữa xong toàn ở với mẹ chồng mình) nên mình rất sợ sau này con trai mình cũng thế. Con trai mình 14 tháng từ trước đến giờ ăn rất ngoan, mấy hum nay mẹ mình cho ăn rong nên quen mất rồi. hixxxx, mình cũng xác định là phải chấp nhận theo cách bà cho ăn vì mình đã ko có thời gian cho con ăn rồi. Các mẹ góp ý với mình làm thế nào để bà ko đút thức ăn vào miệng bà trc khi đút cho cháu với.để mẹ chồng mình ko tự ái. Mình ko biết làm sao để mẹ mình thay đổi mà k tự ái.