Chào các bạn mình là thành viên mới lần đầu tiên mình viết tâm sự lên diễn đàn mong các bạn góp ý giúp mình.


Mình hôm nay thật sự tâm trạng rất buồn mình năm nay 25 tuổi còn ngy mình ít hơn 1 tuổi, bọn mình y nhau cũng dc 3 năm rồi và sống chung cũng từ rất lâu, mình hiện tại đang mang thai gần được 3 tháng thời gian qua thì cũng chuẩn bị cưới rồi sinh con nhưng hôm nay mình nhận đc tin nhắn của ngy mình " Hay mình khoan đã hãy sinh con, mình làm đám cưới trước đã. mà hôm nay mẹ bắt em chủ nhật về quê đấy" Mình hỏi ngy mình về để làm gì vậy? Ngy y mình bảo "về để giao hẹn ước cái gì ấy đại loại như thế. mình giờ không biết làm thế nào nữa, mình rất buồn không biết phải làm thế nào? mình có nên về hay không? bạn nào có kinh nghiệm giúp mình với.