Em buồn quá. Chúng em là vợ chồng trẻ rất yêu thương nhau. Em sẽ là người hạnh phúc nhất nếu biết nấu ăn ngon hơn 1 chút.


Công việc của anh thường về trể, ít khi anh ăn cơm nhà. Nhưng cứ mỗi lần về nhà ăn cơm là anh chê không vừa miệng. Em đã cố hết sức rồi, không hiểu vì sao mà những món em nấu đều không hài lòng anh ấy. Anh nói em mà không thay đổi cách nấu thì anh không muốn về nhà ăn cơm nữa. Em thật sự buồn. Ban đầu em không nghĩ ngợi nhiều, cũng chỉ cố chăm chút bữa ăn thêm, nhưng hình như không khá hơn được, đến mức cứ mỗi ngày em đều lo lắng về bữa cơm, mua gì và nấu như thế nào??? Và em có cảm giác sợ đến bữa ăn lắm nên thường xuyên rủ chồng ăn tiệm.


Ngoài việc đó ra thì vợ chồng em rất vui và hợp nhau. Nhưng em lo quá, tình trạng này kéo dài đến bao giờ đây, tội nghiệp chồng em và cả em nữa. Mỗi khi anh chê là em nghe nước mắt mặng đắng à....


Các anh cho em hỏi nếu vợ các anh nấu ăn không ngon thì các anh có chán vợ không?


Các chị cho em lời khuyên với, em phải làm sao bây giờ ????