Mình lấy chồng hơn 10 năm rồi . Đó là kết quả chiến đấu với một số người khác . Anh ấy đáng yêu lắm nên rất nhiều cô yêu.Lấy nhau rồi anh ấy đối xử với mình rất tốt nhưng mình không an tâm vì anh ấy luôn giữ mối quan hệ mật thiết với một cô người yêu cũ.Cô này cưới trước mình nhiều năm , gia đình sung túc , hạnh phúc.Anh ấy lo lắng cho cô ấy đủ thứ chuyện . Nếu mình biết được thì anh bảo :" Người ta nhờ thì làm ." Có nhiều lần thấy anh ấy ngồi uống cà phê chung thì nói là uống chứ có làm gì đâu ...... Mình muốn anh ấy cắt đứt mối quan hệ với cô ấy thì anh bảo mình vớ vẩn , ghen vô cớ . Mình hăm dọa sẽ rình bắt ghen cho bằng được thì anh ấy không sợ , còn nói mình làm thế thì chia tay.Mình không muốn chia tay anh nhưng làm sao để anh không còn qua lại với cô ấy nữa .:Crying::Crying: