Ai cũng nói phụ nữ khổ, nào là vẫn đi làm như ai, rồi cơm nước, con cái, nội ngoại, chưa hết còn phải lo tăng cân, giảm cân, tập thể dục mần đẹp đủ kiểu...

Hai tay tung quá trời bóng mà phải giữ thăng bằng cho được, cứ như siêu nhân :-)

Trang học được rằng một việc không có đúng hay sai, tốt hay xấu mà quan trọng là thái độ của mình đối với những việc đó như thế nào.

Nếu mình làm tất cả những điều trên với thái độ vui vẻ, vì chính mình chứ không vì ai khác, xem như cơ hội để hoàn thiện bản thân, tập thể dục để khoẻ hơn, chăm sóc bản thân để trẻ đẹp hơn, quần áo xí xọn đủ kiểu cũng thú vị cả nhà nhỉ ;-D

Cứ như đàn ông lúc nào cũng một kiểu chán chết đi được kaka.

Thế nên dù sao ta cũng tự hào là phụ nữ chứ hen :-)