Lấy anh được 1 năm thì có thai, sự nghiệp của hai vợ chồng đều do mẹ vợ tạo dựng và cho vốn làm ăn. Nhưng không hiểu sao buôn bán rất được mà không thể để dư được. Thấy vậy mẹ vợ ngày nào cũng nấu cơm cho 2 vợ chồng, bù đắp thêm tiền vốn để lấy hàng về bán. Những ngày gần sinh nở, khi hay tin là cháu gái thì một cuộc điện thoại hỏi thăm cũng không có. 1 tháng sau sinh thì mẹ chồng gọi vô nói cho cháu 10 triệu, thật ngạc nhiên khi đám cưới quan trọng mà mẹ chồng còn chưa cho được nhiều như vậy trong khi ngoài quê đang chạy ngược chạy xuôi mượn tiền để xây nhà cho thằng em thứ 2 của chồng. Ngày mẹ chồng vào nói sẽ chăm sóc cho con dâu và cháu nội, thật nực cười khi hoàn toàn làm ngược lại. Cho được 10 triệu thì bắt đầu hống hách, tỏ ra ta đây. Ngày nào cũng đi lên đi xuống nói với mẹ vợ là tôi cho nó 10 triệu đấy ( chồng lén lấy tiền của cửa hàng đưa cho mẹ chồng, để mẹ chồng cho con dâu 10 triệu để nở mặt nở mày). Ở được 1 tuần thì kiếm cớ chán không có việc gì để làm, trong khi đó mẹ vợ làm không hết việc. Nhà cũng chẳng quét dọn, quần áo cũng không giăt, nấu nướng cũng không nấu, suốt ngày đi lên đi xuống kêu mệt. Trong khi mẹ vợ làm hết mà không kêu ca 1 lời. Đến giờ ăn cơm cũng ngồi yên trên nhà để mẹ vợ dọn cơm cho ăn, ăn xong cũng không dọn xuống rửa phụ. Đồ đạc của con dâu thì lục lọi lấy một ít bỏ vô vali của mình. Nói với mẹ vợ là thằng Q mà không lấy con T là nó đã có 2 căn nhà mặt tiền 3 tầng, không hiểu sao mà mẹ chồng suy nghĩ như thế nào mà nói ra được những câu đó. Mỗi lần nói chuyện với chồng mà đề tài về mẹ chồng thì chồng bác bỏ hết, lúc nào cũng cho mẹ mình đúng. Sau 1 tháng ở nhà mẹ vợ thì mẹ chồng về quê, về rồi thì rêu rao là nhà mẹ vợ tệ bạc không thương con trai mình, không xem trọng mình. Có nên tiếp tục cuộc hôn nhân với người chồng không thành thật và mẹ chồng không biết điều này không? Hiện giờ chồng cứ lén lấy tiền gửi cho mẹ mình, trong khi sữa và tã mua cho con mình thì tiếc.