không lẽ ngày nào cũng lên wtt để mà kêu la, để mà kể lể về mẹ chồng? nhưng nếu không kể lể thì ức chế vô cùng. sao bà quá đáng thế không biết, lúc nào cũng muốn kiểm soát vợ chồng mình, cứ bà đi đâu về là không cần gõ cửa cứ tự nhiên mở cửa phòng của vợ chồng mà ngó vào nhìn. vợ chồng chỉ hơi giận nhau là bà cũng biết chuyện. Mặc dù, ăn riêng ở riêng nhưng bà vẫn phải giặt quần áo cho bà, đun nước cho bà, bà nuôi gà, nuôi ngan, nuôi lợn thì mình phải cho ăn, thả ra rồi lại cho vào... vậy mà suốt ngày bà ca cẩm nói mình lười vì mình làm ra ít tiền, lương nhà nước mà. bà cứ dằn vặt mình, gây áp lực cho mình, nhiều lúc mình thấy stress quá, đến bây giờ vì bà mà vợ chồng mình giận nhau, chiến tranh lạnh, chồng không cần ăn cơm nhà nữa. Đến giờ mình cũng chẳng còn buồn được nữa chỉ thấy tức thôi, kệ bà mẹ chồng và kệ chồng luôn. bỏ mặc hết. Do not care