Tôi đã từng suy sụp và đau khổ khi phát hiện ra chồng ngoại tình trong thời gian mang bầu và sinh con, nghĩ là chồng chỉ chơi bời qua đường rồi sẽ dừng lại khi bị phát hiện, nhưng cô người tình của chồng tôi lại ko muốn như vậy, cô ta nhắn tin nói với tôi, cô ta sẽ làm mọi cách để có chồng tôi. Là 1 người phụ nữ chưa chồng và học sư phạm mần non ra, cô ta đang trông các bé 3 tuổi của Trường Mần Non Tư Thục Hoa Anh Đào tại Khu đô thị Mỹ Đình I - Từ Liêm - Hà Nội. Tôi đã cho chồng và cô ta có cơ hội chia tay dứt khoát với nhau, nhưng họ vẫn dấu diếm sau lưng tôi. Tôi phải dùng cách cuối cùng là nhờ Ban Giám Hiệu nhà trường can thiệp giáo dục lại tư cách đạo đức của người giáo viên, tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc, nhưng sau đó họ vẫn lén lút. Tôi hận chồng mình nhưng nếu ko có đàn bà hư hỏng và dễ dãi thì làm sao đàn ông họ ko lừa dối, thậm chí cô ta đã từng phải đi phá thai, nếu chồng tôi yêu cô ta thật lòng thì đã bỏ vợ con luôn.


Tôi cảm thấy bế tắc và rất nhiều lần đề nghị chồng ly hôn, nhưng chồng tôi ko đồng ý vì anh sẽ ko bao giờ bỏ vợ con để chạy theo người đàn bà khác. Một lần nữa tôi gọi điện đến Ban giám hiệu Trường Hoa Anh Đào và đề nghị nếu ban giám hiệu ko giáo dục được đạo đức cán bộ giáo viên thì tôi sẽ đến tận nơi để làm rõ mọi chuyện. Tôi thấy lo lắng cho nền giáo dục trẻ thơ, nếu cứ tồn tại những người đàn bà thiếu đạo đức bên cạnh mần non tương lai thì sẽ ra sao. Có ai từng rơi vào hoàn cảnh giống như tôi không. Cô ta tên là THANH ( quê ở Thanh Hóa)