Mình đã đoc rất nhiều tâm sự của mọi người và mình thấy sao cuộc sống gia đình bây giờ lại nhiều éo le vậy. Mình cũng là một phụ nữ hết lòng vì gia đình luôn luôn tin tưởng chồng và bây giờ mình lại bị chính người chồng mình tin yêu phản bội lại mình. Hai vợ chồng lấy nhau từ khi còn hai bàn tay trắng, gia đình hai bên cũng không dư dả nên cũng chẳng được gì. Đến bây giờ khi cuộc sống bắt đầu sung túc hơn thì chồng lại rẽ sang một con đường khác và nói dối vợ rất điêu luyện. Mình cứ tự hỏi mình : Tại sao chồng lại đối xử với vợ như vậy? Chẳng nhẽ ma lực của ngoại tình lại mạnh mẽ như vậy à? Để cho một người cha , một người chồng trở thành một người bị gia đình khinh ghét và xã hội khinh miệt. Đầu óc mình như nổ tung , mình chỉ muốn làm một cái gì đó cho hết giận, mình chỉ muốn xoá mọi thứ về anh ta ra khỏi đầu mình và coi như ko biết gì về anh ta nhưng mình ko thể xoá được. Mình ko biết mình sẽ phải tiếp tục sống như thế nào đây vì thấy mất hết niềm tin vào cuộc sống? Ly hôn hay giữ lại người chồng phản bội ?