Chào các chị


Đây là lần đầu tiên em post bài ở mục này, mong được các chị tư vấn giúp em


Chồng em là fan của đội TBN, có tham gia 1 cái FC trên mạng. Hôm bán kết, em thấy chồng em chat với 1 người của FC là "vợ tớ đang mang bầu nên hôm này phải lỗi hẹn với các bạn; hẹn hôm chung kết sẽ gửi vợ về đằng ngoại để đi xem cùng cả hội".


Từ lúc bầu bí, em bị động thai nên nghỉ làm ở nhà cơm nước và nghỉ ngơi, "chuyện ấy" thì tiệt hẳn (thỉnh thoảng em giúp chồng HJ cho đỡ khổ thân lão); lúc lão chat không hề có ý che đậy để em không nhìn thấy nhưng e giật mình: xem chung kết từ 1h30 đến 3h30 xong rồi 7h30 đi làm, vậy xem xong 4 tiếng ấy lão sẽ đi đâu? Em nhéo ngay lão 1 cái và hỏi : xem xong 3h30 anh fải về nhà luôn đấy nhé thì lão vênh mặt lên bảo "xem đêm đói xong phải đi ăn chứ; ăn xong anh vào nhà nghỉ ngủ, về nhà làm gì cho mệt, phải tranh thủ chứ", cái mặt vênh vênh chẳng biết là đùa hay thật (lão này hay nửa đùa nửa thật tung hỏa mù lắm ạ) còn bảo em là "nếu TBN thắng thì đi chia vui với các em FC girl, nếu thua thì phải an ủi các em nó chứ" thế có tức ko cơ ạ. Em đòi đi cùng thì không cho vì "vướng chân" và bảo em bầu bí không được đi.


Em nói rõ quan điểm của em là em không thích anh đi ọp ẹp như thế, nhưng đó là đội bóng anh yêu thích nên em sẽ để anh đi vì em tôn trọng sở thích của anh nhưng anh xem xong phải về nhà ngay. Vợ bầu bí thế này cho đi đêm đã là quá lắm rồi nên anh xem xong phải về nhà. Vợ sẽ nằm nhà đợi anh (bọn em cưới nhau 5 năm, chữa chạy khắp nơi bây giờ e mới có bầu được 5 tháng).


Mặt lão sưng lên, vợ chồng em đang vật mình vật mẩy với nhau đây. Các chị cho em lời khuyên kẻo sắp đá chung kết đến nơi rồi ạ.


Em không hiểu được tại sao Khi còn là trai tân, không thích offline xem đá banh; giờ có vợ con rồi cứ thích ra hàng xem đá banh là sao?


Theo các mẹ thì:


+Lão ý nói thẳng là sẽ đi NN chỉ là "chém gió" hay lão nghĩ em bầu bí thế này ko bám càng được lão nên lão quyết "làm tới" ạ?


+Lão không coi lời nói của em ra j, em nói là việc của em còn anh đi vẫn là việc của anh?


+Xem đá banh mấy tiếng như vậy, còn sức để đi với gái chứ đúng không các chị? nên em là em nghi lắm. Lão nhà em nhìn nghiêm túc, đứng đắn như thế thôi nhưng bị các bạn khích thì việc gì cũng có thể xảy ra, bia rượu vào rồi thì....


+Quan trọng nhất: E có nên thuê thám tử theo dõi hành tung lão vào đêm đá chung kết sắp tới không ạ?


Mong các chị giúp em, bầu bí thế này nóng muốn chết mà đầu óc lại cứ suy nghĩ thế này. Em không tin chồng em lắm đâu ạ. Mấy ông đực rựa đi với nhau, nhậu nhẹt xong chắc đi đâu thì các chị cũng đoán ra được... Em ức....