Có 1 lần khi 2 vc mình đang vui vẻ nằm cạnh nhau, tụi mình bỗng nói tới chủ đề về xấu với đẹp gì đó, tự nhiên, chồng mình thốt lên nói vợ cũ của chồng đẹp hơn mình nhiều. Kể từ giờ phút đó giữa tình cảm của mình dành cho chồng nó bất chợt đóng băng lại. Biết bao lần chồng hay nhắc tới vợ cũ, mặc dù vợ cũ của chồng mình vô số lần xúc phạm tới gia đình chồng, dạy con chửi bậy, mình cũng cố gắng vui vẻ để không cho chồng thấy thực sự trong lòng mình đang khó chịu vô vàn, cho tới lúc đỉnh điểm chồng mình buột miệng nói vợ cũ đẹp hơn mình. Từ đó tới giờ, mình như có khoảng cách với chồng chẳng thể nào bình thường lại được. Mặc dù vẫn cười cười nói nói đùa giỡn với chồng đấy. Nhưng trong đầu mình cứ vảng vất cái suy nghĩ về cái xấu cái đẹp đó. Có ai lâm vào hoàn cảnh giống mình không? Buồn quá đi