Các mẹ cho em hỏi có mẹ nào có chồng hay đưa bạn về nhà nhậu giống em không?


Chồng em mỗi lần đưa bạn về nhà nhậu là đều dè chừng ý em cả, nói chung cũng toàn anh em chiến hữu thân tình lâu năm, thân như anh em ruột, nhưng được cái anh nhà em cũng nể vợ lắm vì theo quan điểm của anh ấy phải vừa có bạn vừa có vợ thì mới vui. Chứ dắt bạn về mà vợ không vui thì anh chồng cũng không thích, là lần sau không rủ nữa. :) Với cả mỗi lần kéo bạn về nhà toàn em chuẩn bị từ trong bếp lên đến bàn nhậu nên các anh ấy cũng thích mà vui vẻ, cả nể mình. Thế là vui vẻ tất. Mà em cũng muốn mọi người đều vui.


Như tết vừa rồi cũng toàn anh em ban bè thân được rủ về nhà nhậu vui vẻ lắm, mệt một tí nhưng thấy các ông ấy nhậu ở nhà thì mình cũng an tâm, lại đỡ chi phí. Được cái chồng em cũng uống có điểm dừng nên em cũng không phải lo chuyện mè nheo luyên thuyên.


Mà nói chung miễn mọi người vui vẻ có chừng mực là em cũng vui vẻ theo :):)


Các mẹ thì thế nào? Có tí kinh nghiệm gì chia sẻ cho em với ạ