Các chị ơi! HIện nay em rất buồn, các chi giúp em nhe.


Chồng em là người con rất có trách nhiệm, là con lớn trong gia đình nghèo khổ nhưng anh đã cố gắng phấn chăm lo cho gia đình 6 người có cuộc sống ổn định, 3 đứa em được ăn học, có công ăn việc làm đàng hoàng. Trước khi tụi em lấy nhau, em cũng nói thẳng với anh ấy rằng: Khi lấy nhau rồi anh phải tập trung lo cho gia đình riêng của mình không lo cho nhà về tiền bạc nữa, anh cũng đồng ý với em và tụi em đã lấy nhau. Đã gần 1 năm khi tụi em đám cưới, gia đình anh ấy vẫn luôn gọi điện tìm anh khi nhà có việc cần, tới em gái anh mạng máy tính bị hư cũng tìm anh nhờ thợ tới giúp mà cô ấy đã năm thứ 4 đại học rồi, chú 7 làm giấy khai sinh cho con cũng kiếm anh ấy, nhà làm giấy tờ gì cũng kiếm anh ấy.....trong khi nhà em cần gì thì anh ấy không nhiệt tình giúp đỡ. Em rất buồn, giúp em với