Tôi và chồng quen nhau 6 năm, sau đó thì cưới nhau. Cưới nhau được 4 năm, bây giờ có 1 con trai gần 3 tuổi. Lúc trước tôi có bầu, tôi theo dõi điện thoại phát hiện chồng hay đi chơi gái, thậm chí hay buôn chuyện giải sầu với mấy ả thường xuyên. Có một lần tôi bị viêm âm đạo rất nặng, tôi sinh nghi mới gặng hỏi thì hắn bảo là có vài ba lần do cãi nhau với tôi mới đi chơi gái.


Tôi rất khó chịu, một phần vì thấy mình không được tôn trọng, một phần vì lo sợ nhiều căn bệnh nguy hiểm mà hắn mang về cho vợ con.


Tôi đã bảo những lần đấy tôi tha thứ nhưng từ đây về sau thì không được như thế nữa.


Cho đến hôm kia, có thằng bạn hắn từ Sài Gòn về quê chơi, ăn nhậu tại nhà xong hắn lôi thằng bạn bảo:


- Thằng Hưng nó bảo ra kia tám một lát rồi mai hãy về SG lại!


Tôi dọn dẹp lau chùi xong mới nhớ là cái chìa khóa cửa nhà kho trân cái xe, tên chồng đã xách xe chạy đi. Nên lấy điện thoại, điện ngay cho hắn. Tôi gọi, đầu dây bên kia không trả lời, tôi cứ alo alo, rồi nghe những tiếng rên khoảng 1 phút như trong phim Sex thì giọng một cô gái vang lên:


- Nhanh anh ơi, tắt điện thoại đi này!


Tôi điên tiết gọi lại liên tục cho chồng 4 lần hắn đều không bắt máy, đến lần thứ 5 thì hắn bắt máy, bên kia đầu dây không khí im phăng phắc có thể nghe rõ tiếng muỗi kêu. Hắn bảo hắn đang bận nói chuyện, tôi bực bội:


- Nếu nói chuyện với Đ và H thì đưa máy em nói chuyện với 2 thằng đấy em mới tin anh không đi nhà nghỉ với gái!


Tên chồng ậm ừ rồi tắt tịt máy đi khiến em càng khẳng định mình nghi ngờ đúng. Sau đấy tôi gọi thêm 5 cuộc nữa thì không trả lời.


Tôi nhắn tin bảo về ngay mà ký đơn ly hôn. Khoảng 10 phút sau hắn về tới. Vừa về tới thì cởi đồ ra ngay, lao vào nhà tắm lấy xà phòng liefboy mà chà rửa cái ấy.


Tôi trông như thế thì chắc như đinh đóng cột là hắn vừa chơi gái xong.


Ấy thế mà thằng bạn hắn bảo: không chị ạ, người ta trêu đấy!


Hắn cũng bảo là không tin thì đi mà hỏi mấy thằng bạn hắn (tôi không tin vì 2 tên bạn hắn cũng hay giấu vợ chơi gái)


Bình thường cái điện thoại hắn luôn kè kè bên mình, kể cả khi ngủ cũng bỏ vào túi quần thì ai mà ngang nhiên lấy điện thoại hắn trêu như thế được. Nói thế nào em đều thấy vô lý và chả tin được.


Tôi rất buồn, giận và thất vọng. Tôi viết một mạch đơn ly hôn rồi để trên bàn. Sáng ra tôi đi làm sớm, trong lòng cảm thấy buồn tuyệt vọng, tôi hối hận vì chọn nhầm cha cho con tôi.


Đến trưatôi về thì hắn bảo: ký xong rồi, tìm một tờ giấy khác cho đàng hoàng mà viết, nộp cho Tòa nhanh nhanh để người ta còn xử sớm.


Bây giờ tôi phân vân quá! Ba mẹ chồng xây nhà cho 2 vợ chồng (trên đất của mẹ ruột tôi) khoảng 130 triệu.


Điều tôi lo lắng có 3 điều:


- Bây giờ nếu ly dị thì hắn vẫn ở trên đất nhà tôi ngang nhiên (do bây giờ tôi không thể trả nổi số tiền đấy).


- Hắn có thể sẽ bắt con (vì nhà hắn ta có kinh tế, có thể chạy chọt đủ điều để bắt thằng bé).


- Tôi vẫn còn tình cảm với hắn.


Tôi đang phân vân không biết thế nào: tiến không được, lùi cũng không xong, tôi phải làm sao đây?