Mẹ chồng tôi ốm đã nhiều năm nay (bây giờ là đến giai đoạn đời sống thực vật). Vì vây tôi không phải chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu như các mẹ khác nên với các topic liên quan đến chuyện này tôi luôn đóng vai trò là độc giả trung thành.


Nhưng chuyện lại là về bố chồng tôi, ông đang đòi lấy vợ. Lý do của ông là vì mẹ chồng tôi ốm đã lâu và không biết sẽ kéo dài đến bao giờ. Ông nói ông cũng chỉ còn sống được 10-15 năm nữa là cùng nên ông không muốn cuộc đời ông lại phải chịu cảnh có vợ mà như không suốt đời (năm nay ông 63 tuổi và bị chứng cao huyết áp). A, cũng mở ngoặc với các mẹ là BC tôi là tuýp người thích sống hưởng thụ (nghĩa là bây giờ cũng đã già nên cố ăn, cố chơi nốt không để lãng phí cuộc đời - ông gọi tên cho lối sống ấy là khát vọng sống mãnh liệt).


Về quan điểm riêng thì tôi không thích những người đàn ông kiểu như vậy. Nhưng tôi cũng nghĩ nếu trong hoàn cảnh như hiện nay bố chồng tôi có bồ (nghĩa là có mối quan hệ bên ngoài nhưng không công khai) thì tôi cũng không có ý kiến gì, biết đấy nhưng làm ngơ, mặc kệ BC muốn làm gì thì làm không lời ra tiếng vào. Nhưng nếu là đưa người kia về ở trong nhà thì tôi không thể đồng ý với ông được.


Có mẹ nào ở vào hoàn cảnh như của tôi không. Các mẹ khác nghĩ gì về chuyện này. Có nên để bố chồng tôi đưa người kia về ở trong nhà hay không?.