Cách đây mấy năm, anh chồng (hình thức cũng đc, tuổi ngoài 30, tiền nhiều cũng gần đại gia, đi xe bốn bánh cũng thuộc hàng cao cấp) gặp nàng (tất nhiên là người thứ 3). Nàng - học thức, xinh xắn, làm cho một ngân hàng cũng thuộc tầm cỡ và cũng biết chàng kia có vợ nhưng vẫn thích "nhảy vô", mối quan hệ đó kéo dài và đến tai người vợ, chị vợ cũng không làm ầm ĩ gì, chỉ có nói mỗi câu với nàng "E phá hoại gia đình chị là không xong với chị đâu", sau đó thì k có một hành động nào với nàng mà là với anh chồng, kết quả là anh chồng có thêm một baby nữa, nàng ta có vẻ rất thất vọng vì anh chồng hứa hẹn là sẽ bỏ vợ lấy nàng, kết quả là thêm một baby. Nhưng cách đây một năm, vợ chồng nhà họ kéo nhau ra tòa, tài sản chia đôi và cũng chia đôi luôn mấy đứa con. Nàng cũng đã lấy chồng (một người khá về mọi mặt) và cuộc sống thì khá là thỏa mãn, hạnh phúc. Nhưng k ngờ rằng, chị vợ trước đây đã có trong tay đầy đủ thông tin về nàng (công việc, bố mẹ, sếp, bạn bè, sở thích,....nói chung là đầy đủ) và vẫn cập nhập thông tin thường xuyên về nàng nên biết là nàng mới lấy chồng, anh chồng của nàng lại "hơi bị được". Lúc này chị vợ mới ra tay đó là đến nói với chồng nàng, bố mẹ chồng, sếp nơi làm việc...Nói chung là chị vợ không còn gì để mất cộng thêm vẫn rất cay. Lúc này, nàng ta mới thấy hối hận và đến xin chị vợ, xin anh chồng chị kia, nói chung là nhờ vả rât nhiều để chị vợ (đã li dị) buông tha, không phá vỡ hạnh phúc của minh....nhưng chị vợ không đời nào chịu và sự việc vẫn đang rất là bi đát...


Mình vẫn đang theo dõi, chưa biết chuyện gì xảy ra với người thứ 3, nhưng có một điều là " Gieo nhân nào, gặp quả đấy", và mình thấy những ai đang và sẽ thành người thứ 3 thì nên tỉnh táo mà xem xét lại.


Mình sẽ update thông tin xem chuyện gi xảy ra với người thứ 3 đây.