Dã có ai từng ở trong hoàn cảnh của e hiện tại ko ạ  Mn cho e Xin  ý kiến De giải quyết với e  bo tay với  cuộc sống hiện tại của  e.   e la một mẹ bỉm  có  2con .cuộc sống gia đình  hơi  khó khăn vì  một mình  ck e phải là cho 4mieng ăn  dù khó khăn  nhưng  cũng hạnh phúc lắm  .nhưng  giờ nó k còn dược như trước nữa  kể từ khi cha chồng e bệnh nạng .phải  chuyển  vào kien Giang điều trị. Và rồi người thứ ba xuất hiện  ck e và  cô ấy gặp  nhau  vì cô cũng nuôi mẹ ck của mình bệnh  ko biết do đồng cảnh ngộ hay  vì mà 2nguoi quen nhau  ,và cũng từ đó  Ck e toả thái độ lạnh lùng với e và hay  nói e gây sự vô cớ. E cũng  nhịn vì nghĩ có lẽ  cha  bệnh  nen bực bội hay  Sao, co một hôm  ngồi ăn cơm cùng  gia đình  a ck e mới nói với e, mày coi chừng ck mày đó tao thấy nó nt với  ai đó  ,e cứ nghỉ  bình thường thôi  nên cũng thử hỏi ck coi phải vậy ko thì anh khóc lóc nói e k tin anh e tin người ta  vì nghĩ mình có lỗi  đã làm  quá vấn đề lên  nen e đã xin lỗi và  năn nỉ ck mình, mọi chuyện cứ thế tưởng đâu là  xông  nhưng ko e tinh cờ phát hiện tn và những cuộc gọi thoại nói chuyện của ck em với  người phụ nữ kia. Lúc đọc được từng dòng tin nhắn  a và  người kia gửi Cho  nhau  e sốc thật sự luôn Mn  ạ  ,lúc đó e k biết  làm sao nữa  cầm ĐT trên tay mà nó Run  lắm luôn  e,e cố gắng bình tĩnh  chụp  và  quay videos tn của  2nguoi lại  .xông e vào  phòng đá ck e mấy phát  bắt nó  vậy  2vkck ra ngoài nói chuyện  .ko biết Sao lúc  nói  chuyện  e bình tĩnh ghê  k lớn tiếng k khóc lóc thảm thiết mà vô cùng bình tỉnh hỏi anh  mọi chuyện,mà ngộ ghê  e bị cắm sừng  mà  e như người  sai vậy đó  .ck e tỉnh bơ  đáp Uh a quen  người ta đó  rồi giờ e muốn  Sao, ck e hỏi ngược e là  e câm nín ko biết nói gì luôn  ago giải thích cũng chẳng thèm  xin lỗihay năn nỉ gì e luôn. Nó nói tại e nó mới vậy  tại  keo quan tâm chăm sóc an ủi nó  nen nó  quen người khác  .Mn  nghe thấy vậy  Mn nghĩ Sao đau phải  k lộ cho ck  đâu e còn  2be nho rồi mọi việc  trong 🏡 nữa  vậy  mà thành  cái cớ e vô tâm, la ghê  luôn  .còn  người kia thì  còn  ghê hơn nữa bảo  e k biết  chăm sóc ck  nen ảnh  mới  vậy  kêu e về  sửa sai  lại  đi  ,còn bảo sẽ k làm phiền gì  ck e nữa, vậy  mà  tới  chiều  ck e về  hỏi e Sao ĐT chửi  người ta này  nọ  rồi  nó ĐT lại  nói  với  anh, lúc đó e tuk  mà  k biết nói gì luôn á  e nt  rất là lịch su e chỉ hỏi  2nguoi quen lau chua như thế nào  rồi  thôi e cũng  chua từng kêu 2nguoi chấm dứt hay  gì  luôn  thì  nó  đã tự nói  rồi  vay mà đến tối e lại  bi chửi  trời nó tuk  kinh khủng  mình  là  người  bi cấm sừng mình  chua nói gì thì  nó chơi mình  trước rồi. Mn nghỉ xem  trong tình huống như vậy  e sẽ phải làm thế nào. Cần lắm  những  lời khuyên từ  Mn  ak