Tôi đang trong hoàn cảnh hết sức éo le do chính mình gây ra các bạn à,tôi rất càn 1 lời khuyên trong lúc này tôi phải làm gì đây?


Tôi quen và cưới chồng tôi cách dây 2 năm,chồng tôi lớn hơn tôi nhiều tuổi nên anh cũng đã có vợ và 1 con gái,vợ chồng anh không sống cùng nhau,anh thì ở sài gòn còn vợ anh thì ở Cà Mau,tết anh mới về thăm nhà,mà theo anh nói thì 2 người đã ly thân 5 6 năm rồi.


sau đó tôi wen anh vì lỡ có con nên tôi cố giữ,,anh cũng có trách nhiệm nên tôi và anh làm đám cưới nhưng k cho ba mẹ và người thân anh biết,chỉ có sự chứng kiến của gia đình toi,anh bảo vì anh còn con gái đang tuổi lớn,anh k muốn làm tổn thương đến con anh mà ảnh hưởng đến chuyên học hành,anh kêu tôi cho anh thời gian khi nào con gái anh ra trường anh sẽ cho mẹ con tôi danh phận..Tôi tin anh nên cũng dấu gia đình tôi chuyện anh chưa ly hôn với vợ anh.


Anh thuê cha mẹ giả xuống nhà cưới tôi,từ ngày sống cùng với anh tôi phát hiện anh và vợ cũ vẫn con liên lạc,,nhắn tin gọi điện cho nhau hàng ngày bằng những lời lẽ hết sức thân mật như k có gì xảy ra.từ lúc sống chung ngoại trừ những lúc đi công tác hay về quê((nhưng rất hiếm,,hầu như cả năm chỉ có 2 3 lần) là anh vắng nhà còn hầu như ngày nào anh cũng sáng đi làm rồi tối về nhà.anh không bao giờ cho tôi gặp các em của anh ở sài gòn,nhưng tôi hay tò mò nên từ từ cung lần ra được tên hay sdt của vợ anh hay người bên gia đình anh


Nhiều lần phát hiện tin nhắn hay điện thoại từ vợ cũ chúng tôi gây nhau anh nói răng vợ anh còn rất yêu anh nhưng anh chỉ còn tình nghĩa chứ k còn yêu,anh bảo tôi tin anh và cho anh thời gian đến khi con anh học xong,tôi thương anh và tin anh nên cũng đành cho qua,


Mới đây qua facebook tôi thấy anh chụp hình với vợ cũ khi anh về quê ăn tết((vì ba mẹ anh còn ở Cà mau))cả 2 ôm nhau chụp hình chung với cả gia đình lòng tôi ngỗng ngang rối bời,tôi biết anh đã lừa dối tôi,nhưng tôi vẫn không có đủ caN đảm để nói cho vợ anh ta biết về con người của anh ta.vì tôi sợ anh t sẽ chọn vợ anh mà bỏ rơi mẹ con tôi,tôi không biết phải làm thế nào cho đúng để khôn phải hối hận,tôi muốn con tôi có cha như người ta các bạn à,tôi phải làm sao đây???