Tôi năm nay 35 tuổi, vợ tôi 36. Tôi và vợ lấy nhau tính nay cũng đã được 5 năm rồi, có 1 đứa con trai 4 tuổi. Từ ngày lấy nhau về, mọi chuyện giặt giũ, rửa chén, thay tã, pha sữa cho con tôi đều làm hết, vì cả hai vợ chồng đều đi làm nên thường ăn ở ngoài, cô ấy cũng không biết nấu ăn. Tính cô ấy cũng thẳng thắng, ăn nói không lựa lời cũng hay khiến tôi ê mặt trước bà con gia đình.



Tôi vì chuyện công việc với cũng hay có tính cả nể bạn bè nên thường đi chơi đến khuya. Cô ấy không hiểu cho tôi, suốt ngày trách móc tôi không quan tâm vợ con. Nhưng thật tâm tôi rất muốn dành nhiều thời gian để được chơi với con. Lúc ấy vợ tôi dắt con bỏ về nhà mẹ đẻ sống, tôi thương con nên chiều chiều thường đến đón con đi học về và cũng đến năn nỉ cô ấy quay về nhà.


Mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn từ khi tôi nghỉ làm công ty để ra làm riêng, thì lại có thêm nhiều mối quan hệ ngoài xã hội. Vợ tôi lại cằn nhằn nhiều hơn, cô ấy ở nhà còn làm những việc khiến tôi giận đỏ mặt, cắt hết tất cả quần áo của tôi, rồi còn nhắn tin cho mấy người bạn của tôi chửi họ rất nhiều. Mua đồ ăn về hâm nóng cho cô ấy, vậy mà cổ cũng hất luôn cái xoong đổ hết mọi thứ khiến tôi rất giận. Đi chơi về trễ 1 xíu, lo chạy về, vừa bước lên xe là đã thấy một tràng tin nhắn chửi rủa không thương tiếc. Mới đây cô ấy lại bỏ về nhà mẹ đẻ tính đến nay cũng 4 tháng rồi. Ban đầu tôi nhắn tin gọi điện nhưng không nhận được hồi âm. Sau đó tôi quyết định không đá động gì nữa. Vì nếu kêu cô ấy quay trở về, và cứ như vậy, tình trạng này của chúng tôi cứ thế tiếp diễn không hồi kết và tôi cảm thấy ngày càng mệt mỏi


Tính cô ấy cũng thường xuyên đem chuyện gia đình, chuyện 2 vợ chồng lên facebook nói này nói nọ. Bây giờ ai cũng biết chuyện 2 vợ chồng tôi cơm không lành, canh không ngọt, rồi lại bêu xấu tôi rất nhiều.


Chuyện khó nghĩ với tôi lúc này là tôi không biết có nên gọi cho cô ấy không nữa. Thật lòng mà nói, nếu không vì con trẻ, tôi đã chấm dứt từ lâu rồi vì tính tình cô ấy quá hung dữ và cũng không hiểu cho tôi. Giờ tôi lại càng rối bời hơn vì cô ấy lại đang mang thai đứa con thứ hai (tôi biết vợ mang thai trước khi cô ấy bỏ về nhà mẹ đẻ). Thời gian này tôi không động tĩnh gì vì tôi chờ phía cô ấy hành xử như thế nào, vì tôi không phải là người làm ra mọi chuyện. Chỉ là cô ấy cứ suy diễn lung tung, sau những lúc tôi giặt giũ, nấu ăn, chăm con, làm việc, tôi cũng muốn có chút thời gian với bạn bè chứ. Vậy mà cô ấy không chịu hiểu cho tôi. Giờ tôi phải làm sao đây?