Khi ngồi viết những dòng này mình không biết phải nói sao nữa? Hôn nhân của mình đang trên bờ vực thẳm chồng mình đưa yêu cầu li hôn. Chuyện vợ chồng mình bất đồng quan điểm do cách sống, suy nghĩ hơi khác nhau. Đến lúc có thể hiểu thì lại bất hoà, sự quan tâm cho đi không nhận lại được như mong muốn, sự biết ơn luôn luôn nhắc phải nhớ, vai trò, bổn phận và sự cầu toàn không theo ý muốn. Đây là lần tái hôn thứ hai của vợ chồng mình không ngờ lại rơi vào ngõ cụt để rồi hẹn gặp nhau ở toà. Thật sự đau buồn quá không biết phải làm thế nào để giữ được cuộc hôn nhân này đây? Mình không muốn bố mẹ đẻ đau lòng thêm lần nữa?