Chào mọi người,



Là một thành viên của Webtretho, nhưng nay xin đặt 1 nick khác để giãi bày...



Mình lấy chồng đã gần 13 năm, được 2 con, 1 trai, 1 gái. Vợ chồng đều thành đạt, kinh tế gia đình cũng tàm tạm (Có thể gọi là trên trung bình). Vợ chồng lấy nhau vì trước đây làm cùng cơ quan, rồi quen biết, yêu nhau (gọi là qua giai đọan yêu nhau), và tiến đến hôn nhân (tự tìm hiểu không ai ép buộc).



Về phía mình: Từ khi lấy chồng đến giờ (ngay cả trong thời gian tìm hiểu), chưa một lần mình biết ghen là gì, chưa bao giờ biết nhớ nhung, rung động vì chồng, ngay cả khi hôn nhau, XXX... chưa bao giờ cảm thấy vui thú... còn thấy ghê ghê...... Chẳng hiểu sao mà lại lấy nữa (Chắc tại sợ ế!). Và chồng không biết vấn đề này! Vẫn tưởng vợ yêu chồng.



Về phía chồng: Rất yêu vợ, ghen cực kỳ



Đọc nhiều topic trên webtretho này, thấy mọi người yêu chồng, nói về chồng/ vợ sao thấy thèm quá, mong sao mình cũng yêu chồng như vậy... Nhưng cố gắng mãi chẳng được.



Không hiểu do mình là con người không tình cảm hay chưa gặp được người mình yêu? Mình xác định sống vì con và chồng, hy sinh đến cuối đời mà sẽ không biết tình yêu là gì!



Có ai như mình không nhỉ!? Cùng chia sẻ nhé.