chào các bạn, tôi không biết phải viết như thê nào khi lòng ngổn ngang bao nỗi muộn phiền.Tôi xin kể sơ qua về cuộc hôn nhân của tôi.

Tôi và chồng kết hôn đã 12 năm nay, chồng tôi là một người nhìn bề ngoài ưa nhìn, hiền lành, rất được lòng mọi người. Ai cũng khen tôi tốt số khi lấy được anh. Những lúc ấy tôi chỉ mìm cười hoặc tự thất vọng trong lòng và im lặng. Ngoài xã hội anh là người điềm đạm ít nói. Kiểu mẫu người không bao giờ đôi co với thiên hạ. Với đòng nghiệp anh không hay gây sự, nhưng rất hay giận giỗi, có những chuyện lẽ ra một người đnà ông không nên vậy nhưng anh lại di giận giỗi với bạn, rồi anh im lặng và ko nói chuyện với họ nữa. bạn bè lại phải gọi điện cho tôi thanh minh này nọ. Tính anh chăm chỉ, chịu khó làm việc kỹ thuật rất giỏi nhưng không nhanh nhen, ko hoạt bát. Nên thường để mất rất nhiều cơ hội. 

Còn bản thân tôi, tôi là mẫu phụ nữ nhanh nhẹn, hoạt bát và táo bạo, tôi không xinh nhưng được cái tính tôi vui vẻ, nên cũng dễ hòa đồng. Công việc trong nhà một mình tôi quán xuyến hết. Chồng biền biệt đi xa nhưng nhờ sự giúp đỡ của ô bà nội ngoại nên tôi vẫn hoàn thành tốt việc chăm sóc gia đình con cái và làm tốt hai cửa hàng kinh doanh quần áo nam do tôi tự mở. Ai cũng khen tôi giỏi kiếm tiền, giỏi việc nhà, là mãu người phụ nữ tháo vát

Đi đâu ai cũng khen, ai cũng bỉu tôi may mắn lấy được chồng tài giỏi nhờ chồng mà tôi có hai cửa hàng kinh doanh. Nhưng thực  sự tự một mình tôi gây dựng hai cửa hàng này, chồng tôi không hề tham gia cả về tiền bạc cũng như thời gian. Từ lúc vốn chỉ có 100 triệu tôi đã gây dựng thành vài trăm.Gia đình tôi nhìn ngoài thì có vè hạnh phúc lắm. nhà lầu, xe hơi. nhìn lên không bằng ai nhưng nhìn xuống cũng tạm ổn .Ai cũng ngưỡng mộ vì vợ chồng còn trẻ có đầy dủ vật chất, con cái đủ trai đủ gái.

Về cuộc sông hôn nhân trong nhà, a là người rất cộc cằn thô lỗ, bất cứ vẫn đề gì không bao giờ a chịu đối thoại. mà a luôn chửi bới xúc phạm vợ, a có thể nhăn tin chửi qua chửi lại với tôi, gọi vợ bằng những từ như: loại chó mày. loại óc cho mày chết đi, loại mày đi ngoài đường chết mẹ đi., bỏ mày tao lấy được cả trẳm con hơn mày,  loại mày ra đường ngủ chán chê với thằng này thằng nọ rồi về mới lấy tao.... nhiều, rất nhiều Rồi vợ chồng mà a chặn facebook, chặn zalo của vợ, Mỗi lần nge những lời ấy tim tôi như vỡ ra thành trăm mảnh, tôi đâu đơn xót xa. Rồi năm tháng cứ qua và tôi cứ im lặng chấp nhận tính đó của anh, có lúc bực lên thì tôi nhắn tin đáp trả lại anh, cũng có lúc lòng nguội lạnh tôi chỉ im lạng và không nói gì nữa. Tôi không nói và nói cũng chả ai tin  chồng vẻ bề ngoài rất đẹp trai, được lòng tất cả mọi người lại đối xử với vợ vậy. Mà có nói thì họ cũng nghĩ tôi thế nào chồng tôi mớ thế ấy.

vè đời sống tình dục, 12 năm nay chưa một lần chồng hôn tôi, chưa một lần tôi được chồng ân ái. Tôi chưa biết giác lên đỉnh là như thế nào, dường như tôi chỉ giả vờ. Tôi chưa một lần ướt át chỗ dó mà luôn khô khốc, đâu đớn nhiều hơn là thỏa mãn. Chồng tôi tôi chỉ kéo quần lên và đẩy vào tầm 1 phút ;là xong. tôi còn chưa biết chuyện gì nữa. Chả bao giờ anh ân ái, chả bao giờ hôn hít hay sờ ngực tôi cả, chỉ cơi quàn và nhét vào. Hay những lúc a say tôi định hôn anh thì a vẫn cố né tránh,   Hôm nào có hơn thì a dùng ngón tay, nhưng vì không ân ái nên tôn càng thấy đau và rát( tôi kể hơi trần trụi mong mọi người đừng cười )Nhiều lúc tôi thèm, tôi khát khao nhưng a chỉ bỏ vào và đẩy là ra rồi. Tôi cũng đã trao đổi với anh và mua thuốc thì a lại chửi tôi là đĩ điếm, và dọa tôi là : tao sẽ thay đổi cho mày biết. Và tôi chấp nhận tình dục của anh dành cho tôi như vậy. Buồn quá cô đơn quá thì tôi khóc, tôi đi đâu đó cofe một mình.

 2 đứa con rồi nhưng tôi tập thẻ dục đều đặn nên đi đâu tôi mặc quần áo vào nhìn cơ thể tôi vẫn tràn đầy sức sống, gọn gàng và xinh tươi. Hàng đêm tôi vẫn nghĩ vẫn khát khao chuyện đó, mong chồng về để được xx nhưng về a chỉ có duy nhất một động tác đó. Và nó kéo dài 12 năm rồi. Tôi lại thất vọng lại im lặng và chịu đựng.

 Công việc của tôi tiếp xúc nhiều với nam giới và nhiều người tán tỉnh tôi vì chồng di xa. Cho tới cách đây vài tháng tôi gặp lại anh, a cũng để ý tôi vài năm nay nhưng cả tôi và anh đều hiểu cả hai đã có gia đình.  Nhưng thời gian này cả tôi và anh hay gọi và nhắn tin cho nhau. Chúng không nói những lời yêu thương không nói những lời ngọt ngào nhưng tự trong lòng đều biết rất nhớ nhau. a hay tậm sự với tôi về công việc mệt mỏi và áp lực, Có lúc tôi và anh chỉ chỉ ngồi trên xe đi lòng vòng và ánh nắm tay tôi, cả hai im lặng, hoặc anh chỉ ôm tôi và ngửi mùi tóc của tôi. Bên canh nhau a  tôi cảm giác như khao khát được xx với nhau một lần, tôi vừa thèm chuyện đó vừa thấy yêu anh.  Vừa muốn vụng trộm với anh một lần, vừa day dứt với chồng tôi với vợ anh. Nên chỉ dừng lại với những cái nắm tay và những nụ hôn đê mê, mà 12 năm nay chồng tôi chưa một lần .

Giờ tôi như phát điên vì vừa day dứt vừa muốn cảm giac đó với anh, cái  giác nhớ nhưng yêu đương , và muốn được anh ấn ái một lần. Vừa sợ chồng tôi và vợ anh biết, sợ mọ chuyện bị vỡ lở. Lòng tôi ngổn ngang không biết nói cùng ai. Mong mọi người đọc và đừng chì nhiết tôi là loại đàn bà lăng nhăng. Đừng chửi tôi là lý do này nọ,