Ngày xưa khi còn nhỏ thì mình nghĩ rằng mọi người chỉ trêu đùa cái câu hôn nhân và yêu đương cách xa nhau, mình nghĩ rằng đó chỉ là một câu chuyện cười mọi người trêu nhau để không phải lấy chồng sớm. Chứ đâu có nghĩ rằng đó là sự thật hiện thật ở mỗi cặp hôn nhân đâu.

mình cũng là một trong những người mới lập gia đình, lúc yêu đương thì có thể là rất vui anh ấy luôn chiều chuộng bản thân mình cũng như nuôi săn sóc đặc biệt mình lo từng chút một, sợ mình buồn sợ mình giận sợ tất cả mọi thứ. Chỉ mong muốn mình có thể nở nụ cười thật tươi. Cứ ngỡ rằng trong hôn nhân cũng sẽ được như thế hai đứa cũng sẽ trân trọng nhau từng giây phút một chứ đâu có ngỡ rằng, Sau hôn nhân nó khác xa với thực tế khác xa lúc yêu đương đến như vậy. Đúng là đàn ông sau khi đã có vợ rồi thì luôn thay đổi bộc lộ được cái bản chất thật của mình trong những năm tháng dấu diếm.

Khuyên thật lòng các bạn trẻ khi đang yêu thì nếu muốn biết thật sự người đó như thế nào đừng tìm hiểu quá lâu mà hãy