Có phải hôn nhân đẹp là khi người chồng yêu thương vợ mình, quan tâm, biết lắng nghe, chia sẻ và thấu hiều mình không mọi người.

Lúc chuẩn bị lấy chồng hoặc còn đang đi học thì vẫn thường được nghe mẹ bảo sau này lấy chồng nên lấy người biết yêu thương vợ con, có thế thì gia đình mới có thể hạnh phúc và êm ấm. Thiết nghĩ có lẽ là đúng phần nhiều, nếu như phân tích ra thì một gia đình có người chồng biết yêu thương vợ, anh ta sẽ chăm lo và dành cả trái tim cho gia đình, anh ta có trách nhiệm và rất thức được sẽ phải nên làm những gì và không nên làm gì, từ đó mà vợ cũng sẽ cảm thấy an toàn và yên tâm chừng nào. Khi người phụ nữ trong lòng an yên không có phiền muộn không có bão giông hay ấm ức gì thì gia đình đó cũng sẽ êm ấm, vợ chồng hòa thuận thì con cái cũng được yêu thương trọn vẹn và phát triển tốt về nhận thức cũng như nhân cách.

Nhưng đâu phải người đàn ông nào cũng có được cái phẩm chất tốt đó, cũng phải vì vợ hiền, vợ biết tôn trọng và cũng yêu thương chồng, biết là hậu phương vững chắc cho chồng thì chồng cũng mới có những động lực để phấn đấu trong công việc cũng như trong cuộc sống. Phụ nữ được ví như là âm, đàn ông được ví như là dương. Một bên thịnh một bên suy cũng không ổn, phải là cả hai bên cùng hòa hợp với nhau thì mọi thứ mới thuận lợi được.

Một gia đình mà có người chồng yêu vợ thương con, vợ cũng tốt với chồng thì ắt hẳn gia đình ấy sẽ hạnh phúc và hôn nhân cũng sẽ đẹp. Các ông chồng hãy yêu thương vợ mình nhiều hơn nhé.