Hiện nay, có khá nhiều những cuộc hôn nhân chóng vánh, yêu dù đã lâu hay mới yêu, kết hôn 1 thời gian cũng thấy ly hôn, nhất là những người nổi tiếng, mới đây những câu chuyện của showbiz Hàn hay Việt xôn xao những vụ ly hôn thế kỷ, đám cưới cũng rình rang mà ly hôn cũng ồn ào, qua đó liệu có phải hôn nhân chính là nấm mồ của tình yêu, yêu nhau toàn màu hồng mà lấy nhau về ly hôn.

Thật ra, vẫn có rất nhiều cuộc hôn nhân hạnh phúc đó chứ, chỉ là những người như vậy, người ta không khoe ra, vì hạnh phúc đơn giản chỉ là ăn cơm nhà, quây quần bên nhau, chứ không cần phải ăn tối ở nhà hàng sang trọng, tặng quà xa xỉ, hôn nhân có phải là nấm mồ của tình yêu hay không, còn phụ thuộc vào cách người ta đối xử với nhau trong hôn nhân nữa, nếu người phụ nữ cảm thông với người đàn ông, học cách chia sẻ và yêu thương nhiều hơn.

hình ảnh

Nếu người đàn ông bỏ chút thời gian phụ giúp và đồng cảm với phụ nữ, có lẽ cuộc sống hôn nhân sẽ hạnh phúc hơn nhiều, tất nhiên mỗi người mỗi tính và chẳng thể nào thay đổi hoàn toàn con người. Nếu mà thay đổi thì đó không phải là tình yêu nữa mà là sự hi sinh quá lớn rồi, nhiều người phụ nữ độc lập và mạnh mẽ sẽ không thể chấp nhận chuyện đó. Vậy nên, nếu muốn hôn nhân có kết quả tốt đẹp thì hãy cố gắng vì nhau 1 chút, suy nghĩ trước những lời nói và hành động của mình,quan trọng là quan tâm đến tâm trạng của đối phương thay vì chỉ chăm chăm cảm giác của bản thân nhé.