Tôi và anh T học cùng lớp đại hoc, chúng tôi quen nhau và rất thân thiết. Tôi biết T yêu tôi và tôi cũng vậy nhưng lúc nào T cũng nói: "anh không xứng đáng để yêu e" vì T học khóa trên nhưng vì mài chơi nên nợ môn và đúp xuống lớp tôi. Rồi đột nhiên 1 hôm T chào tạm biệt tôi, bảo lưu kết quả học và bỏ vào Miền Nam. Tôi vì sỹ diện nên không hỏi lý do và cũng không giữ anh ấy lại. Khi T đi rồi, tôi đã rất buồn, tôi tìm cách liên lạc qua mạng nhưng không có hồi âm. Một thời gian ngắn sau tôi quen K, tôi có kể cho K rằng tôi đang chờ T và rồi K nói K muốn yêu tôi, ngày nào K cũng đến chơi. Và không biết vì muốn lấp khoảng trống trong lòng mình hay vì tình yêu mà tôi và K đã trở thành người yêu của nhau. Sau khi yêu K một thời gian, tôi nhận được liên lạc của T nhưng khi đó tôi không quay lại với T mà tiếp tục yêu K. Sau đó thì có rất nhiều chuyện xảy ra, K chơi bời bê tha nhưng tôi luôn là người ở bên cạnh để kéo K trở lại là con người tốt như khi tôi bắt đầu gặp K. T quay về đi học lại ở lớp tôi, tôi và T thỉnh thoảng vẫn đi uống nước nhưng tôi luôn nhắc đến K để nhắc mình không được làm gì có lôi. Khi ở bên T tôi vẫn có những cảm giác rất đặc biệt nhưng tôi nghĩ mình phải chung thủy vời K vì giữa tôi và K đã có chuyện ấy.


Sau khi tốt nghiệp tôi lấy K và có 1 đứa con trai kháu khỉnh. Chúng tôi kết hôn đã được 4 năm. T cũng có vợ và 1 con trai. Thỉnh thoảng tôi và T chat với nhau qua mạng, nói những chuyện ngày xưa và có gặp nhau 1, 2 lần uống nước rồi lại về. Tính đến nay đã là 9 năm trôi qua, K vẫn chơi bời và rất vô tâm. K luôn nghĩ tôi rất yêu K nên dù có bao chuyện xảy ra, dù K đối xử với tôi rất tồi tôi vẫn 1 mực yêu K. Hiện tại một mình tôi đi làm nuôi K và con nhưng tôi vẫn luôn tôn trọng K. Ngày hôm kia tôi vô tình liên lạc lại với T, chúng tôi gặp nhau và hôm nay tôi đã thực sự phản bội chồng mình. Cả buổi chiều tôi đã rât đau đầu, tôi suy nghĩ, tôi cảm thấy tội lỗi nhưng tôi vẫn nhớ T thật nhiêu. Tôi không biết phải đối mặt với chồng sao đây. Tôi cảm thấy có lỗi với vợ T nhưng tôi nghĩ tôi chưa dừng lại ở đây được vì tôi cứ nghĩ đến T.