Thực ra lập cái topic này, em cũng ko bít nên lấy tiêu đề như thế nào cho hợp lý cả.


Thôi thì để cho các anh/chị/em đồng cảnh ngộ vào đây chém cho vơi đi nỗi buồn. hihi...


Trong cuộc sống vợ chồng, mỗi người 1 hoàn cảnh, có những nỗi đau riêng ( chồng/vợ ngoại tình, cờ bạc, vũ phu, ...v....v....v...) nhưng vì 1 lý do gì đó mà chúng ta vẫn tiếp tục chịu đựng, cố gắng duy trì cuộc hôn nhân này. :D


Để cho cuộc sống của mỗi chúng ta có 1 cái gì đó ý nghĩa để át đi nỗi đau đấy, em muốn lập ra 1 cái hội " gì gì đó" với tinh thần CHIA SẺ - CẢM THÔNG - GIÚP NHAU VUI VẺ cho vơi đi nỗi buồn.


Với tinh thần vui chơi lành mạnh, em mong được giao lưu học hỏi kinh nghiệm với các anh/chị/em để cùng nhau hoàn thiện mình hơn, để cùng giúp nhau hiểu thêm về chồng/vợ mình hơn, để cải thiện cuộc sống gia đình ( nếu có thể), giúp nhau xả stress khi cảm thấy mình chơi vơi nhất.


Hi vọng topic này của em được mọi người tặng hoa và ủng hộ nhiệt tình. =D> @};-