Chào cả nhà


Hôm nay mình thành lập hội này để học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước về việc vươt qua sự phản đối gay gắt của gia đình để đến được với nhau.


Em đang mệt mỏi vì suốt ngày phải đấu tranh tư tưởng. Nhà giai thì suốt ngày giục chuyện cưới xin vì giai nhà em cũng khá lớn tuổi (37 tuổi rồi ạ). Còn nhà em thì chẳng đâu vào đâu, ba mẹ thì không phản đối mà sự phản đối đến từ ông anh em cho nên cả nhà em cũng xuôi xuôi theo ông anh. Nhà giai thì cứ bóng gió xa xôi tới việc ăn kơm trước kẻng để ba me em cho cưới. Mà em thì chả muốn vậy nên mong muốn các mẹ nào từng có kinh nghiệm thì chia sẻ cho em với ạ