Em năm nay 21 tuổi, hôm nay mở top mong các mẹ vào tham gia cùng động viên nhau về vấn đề nhạy cảm này nhé


Là phụ nữ, ai cũng mong được làm mẹ, nhưng sự thật thì ko phải ai cũng như thế. Em đang buồn quá, vc em lấy nhau gần 1 năm nay nhưng chưa lần nào thử que 2 vạch, em thì đang bị đa nang buồng trứng,uống thuốc mà kinh nguyệt vẫn thất thường lắm, nhưng tháng nào em cũng có . dạo này em lo nghĩ qua sinh ra mất ngủ rồi . ngày nào em cũng lang thang trên webtretho tìm các bài viết rồi tự động viên bản thân ko mất niềm tin, lúc này em rất cần những lời chia sẻ của các mẹ giống hoàn cảnh của em


Mẹ nào đã chiến thắng thì vào cho em kinh nghiệm nhé, em cam ơn các mẹ nhiều