Mình muốn nêu ra câu hỏi và lắng nghe câu trả lời chân tình nhất của các Anh - những người chồng đã từng lỡ dở. Vì xung quanh mình, rất nhiều người mẹ và những đứa con của các cuộc ly hôn hiện vẫn chỉ tự bươn chải để sống qua ngày trong thời buổi kinh tế khó khăn hiện nay. Mình không nhìn thấy sự giúp đỡ vật chất hay chí ít là ủng hộ tinh thần nào của những người bố sau ly hôn, vì hình như ai cũng đã bận rộn với gia đình mới, những đứa con mới, nên quên hẳn những gì của quá khứ. Mình cảm thấy những đứa trẻ đấy thiệt thòi quá, mặc dù mẹ mình đã từng nói "đàn ông chỉ yêu con khi họ còn yêu vợ", nhưng mình muốn nghe suy nghĩ thực từ chính những người đàn ông trong hoàn cảnh này.