Em 24 tuổi, mới lập gia đình được 1 tháng.


Cách đây mấy ngày chồng em nói như thế này :"Anh thấy em chưa thật sự sẵn sàng, chưa ý thức được chuyện làm dâu".


Em nghĩ, cái gì cũng phải học dần mới biết được, mới làm tốt :Sad: đối với cô dâu trẻ mới chân ướt chân ráo mà đòi hỏi phải khéo léo, tinh tế, biết ý, biết cách sống dung hoà ... ngay lập tức, thì chắc là không tưởng :Straightf:



Thế nên em lập topic này để em và các cô dâu trẻ mới bước chân vào cuộc đời "làm dâu" như em (còn ngang bướng và chưa sẵn sàng xa rời cuộc sống tự do thời độc thân) có cơ hội học hỏi, ghi nhớ được những kinh nghiệm của các bậc anh chị đi trước, để tránh đến mức tối đa va chạm với gia đình chồng, làm cho chồng yêu và tự hào, cho BM 2 bên cảm thấy thoải mái nhất :Sad:


Kinh nghiệm đầu tiên: khi lấy chồng rồi nên san sẻ tình cảm như thế nào giữa BM chồng và BM đẻ?


- tâm lý chung: mới đi lấy chồng tự nhiên thấy thương BM đẻ kinh khủng, nhà chồng thì trong giai đoạn dò xét mức độ tình cảm với BM chồng bắt đầu thể hiện như thế nào).


- trường hợp cụ thể: mấy ngày Tết nên san sẻ như thế nào?


Hy vọng rằng ở đây em sẽ học được nhiều bài học quý :Rose: