Chào các chị! em là một thành viên mới,chị gái em đang gặp phải chuyện khó sử,chưa biết giải quyết thế nào,thật sự chị ấy đang rất sốc,mong các chị có kinh nghiệm thì chia sẻ vói em. em xin kể câu chuyện như sau.


chị gái em sinh năm 73,lấy anh chồng cũng năm 73, cưới nhau lâu rồi,đã có 2 đứa con trai,đứa lớn lớp 10,đứa nhỏ lớp 7,ngày xưa chị gái em cũng không đồng ý lấy anh này,nhưng do bố mẹ em cứ khuyên mãi nói anh kia là con nhà cơ bản,tuy không có hoc nhưng chịu khó làm ăn...cuộc đời ai đớn dược chữ NGỜ, từ ngày chị gái em về nhà chồng luôn bị chồng,mẹ chồng,và cả anh em nhà chồng chửi và xúc phạm nhiều,nhưng do chị gái em chịu đựng,nói ra sợ bố mẹ em buồn( phải nói chị gái em quá hiếu thảo,chị ấy chưa bao giờ giám nói hỗn láo với bố mẹ chồng và bố mẹ em,khi đi ăn cỗ cả nhà vẫn nhớ về nhà nấu cơm cho bố mẹ chồng).thằng chồng chị ấy quá bất nhân và không còn tính người.từ ngày cưới,hắn liên tục chửi bới và xúc phạm chị gái em,hắn còn đánh đập không chút thương tiếc,từ ngày lấy chị gái em hắn chỉ rượu chè,cờ bạc.không làm ăn gì.Năm 2003 bố mẹ em vì thấy kinh tế khổ quá nên xin cho chị gái em đi xuất khẩu lao động ở hàn quốc. Bảo hắn đi thì hắn nói không đi đâu cả.(tên này vô học và tính rất bảo thủ không chịu nghe ai)chị gái em sang bên đó lao động rất vất vả và gửi tiền về cho hắn xây nhà,nuôi con và mua sắm đầy đủ hết tiện nghi trong nhà.từ ngày chị gái em sang bên đó,hắn ở nhà có tiền gửi về,cờ bạc chơi bời và nợ nần rất nhiều,những lần chị gái em gọi điện về hắn chưa bao giờ động viên vợ 1 câu,ngược lại luôn chủi bới và nói những câu rất khó nghe,hắn bây giờ chỉ nghĩ đến tiền ( vì chơi bạc nợ quá nhiều). Năm 2005,hắn nghi ngờ vợ cho em gái vay tiền(vợ hắn là chị gái đầu của em) hắn đã chửi vợ,sau khi nghe bon anh em hắnkichs động,hắn đã sang nhà em( bố mẹ vợ)chửi rất khốn nạn.hắn giám chửi cả bố mẹ vợ không khác gì bọn dọc đường.hôm đó em và bố em đã đuổi hắn ra khỏi nhà,nếu hàng xóm không can ngăn thì hôm đó em cho hắn mất mạng rồi.từ hôm hắn sang chửi nhà em,cả họ nội nhà hắn đều đi nói xấu,và tung dư luận, toàn những điều do hắn tự đặt ra.hắn vẫn chửi chị gái em rất nhiều,hắn cấm 2 thằng con không cho sang ông bà ngoại và họ hàng dằng ngoại chơi.cả nhà em rất tức giận,chị gái em thì muốn bỏ hắn lâu rồi, nhưng do bố mẹ em thấy tội nghiệp 2 đứa trẻ,nên lại động viên chị gái em cứ bình tĩnh và chịu dựng.đươc khoảng nửa năm,thì anh rể thứ 2 của nhà em( nhà em có 4 chị em,2 chị gái đầu và 2 anh em trai)dàn xếp và đưa hắn sang xin lỗi bố mẹ em.bố mẹ em vì thương máy đưa cháu nên đành nuốt giận cho qua.nhưng hắn vẫn chứng nào tật đấy.hắn vẫn chửi chị gái em rất nhiều.năm ngoái chị gái em bị bệnh bên hàn quôc,phải nghỉ làm và chữa mất gần 100 triệu. trong lúc chị em nằm viện có rất nhiều người việt nam mình cùng làm sang thăm và giúp đỡ, và có quen 1 anh, chị gái em và nah kia rất trong sáng(vì anh kia cũng có vợ và 2 con). chỉ giúp nhau khi hoạn nạn nên biết ơn mà thôi.tháng trước chị gái em vừa về nước,vừa về tối hôm đầu tiên hắn đã tra khảo tiền,và có những lời nói thô tục,chửi chị em.bị chị em kháng cự,hắn đã xông vào bóp cổ,và đánh chị em.chị em kêu la và gọi 2 dứa trẻ dậy,hắn cầm hộp sữa(nặng gần 1kg) ném,may là chị em tránh được,hắn chưa tha,còn cầm điều khiển Tv ném chúng bụng,xưng tím rất to.hắn còn vứt hết quuanf áo của chị gái em ra sân. chị gái em kêu hàng xóm đến,hắn mới chụi thôi.chị gái em vẫn đang bị ốm,bảo đi khám nhưng hắn nói:" DKM mày khi mày khoẻ mạnh thì mày ở đâu đâu,bây giờ mày ốm yếu,mày lại vác xác về nhà bố...".hắn còn xúc phạm nhiều điều vô văn hoá hơn nhưng em không thể nói hết dược. cả đêm hôm đó chị em thức trắng và chỉ biết khóc.hôm sau chị em mời cô gì chú bác nhà hắn đến để nói chuyện.trước mặt họ hàng nhà hắn,hắn vẫn chửi chị gái em( hắn toàn xưng Bố với Mày)hắn nói,:"để hắn đưa đi khám bệnh thì không chịu,hay là mày bị SIDA".chị gái em bị xúc phạm quá nhiều, quá tức giận đã xin phép họ hàng để về nhà mẹ đẻ chữa bệnh.hắn vứt hết quần áo ra sân,và cấm không cho 2 đứa trẻ sang nhà ngoại.quả đúng chẳng conf chút tình nghĩa nào. từ hôm đó hắn lại sinh gnhi ngờ chị em có bồ,hắn điên đảo và xin được số điện thoại của anh đã giúp đỡ chị gái em lúc bị bệnh bên Hàn,hắn gọi điên và chửi bới anh kia,doạ là nếu tìm được nhà sẽ giết chết.cả nhà em và chị gái em đều rất phẫn nộ.chị gái em thề là thà ở cô đơn còn hơn về với hắn. nay hắn luôn dùng 2 dứa trẻ để đe doạ chị em.mấy hôm trước hắn chị gái em về nhà,hắn còn bê cả thùng giác đổ vào đầu chị ấy.cạn tình cạn nghĩa. nay chị gái em đang rất sốc,muốn li hôn,nhưng tất cả giấy tờ đăng kí hắn đã đốt hết,và hắn nói sẽ không kí vào đơn li hôn. em rất mong các chị chia sẻ và cho chị em 1 lời khuyên,vì chị em còn dính với hắn 2 đứa con trai,2 đứa rất ngoan nhưng vì chị em đi văng đã 6 năm,ở nhà bố nó cho ăn uống và doạ nạt,chúng rất sợ. các chị cho em hỏi luôn về thủ tục,mẫu đơn xin li hôn, nếu chị gái em đơn phương li hôn thì toà có giải quyết thích đáng cho mình không?vì nhà em không quen ai làm luật sư cả. em rất thương chị gái nhưng chẳng biết làm thế nào,chỉ động viên và giúp chị ấy tìm thông tin trên mạng. rất mong mọi người giúp đỡ!:Crying: