Có nhiều mẹ đã từng đọc qua topic lúc trước e lập rồi nên bây giờ e tóm tắt sơ sơ lại chuyện nhà e là thế này : E đã có 2 baby (1 trai 4 tháng hơn, và 1 gái 19 tháng), gđ e bên ngoài ai nhìn vào cũng thấy rất ngưỡng mộ vì đủ nếp đủ tẻ và ox thì làm trưởng phòng nên thu nhập tạm ổn định. Nhg trg chăn mới bít chăn có rận ạ, vì ỷ vào vẻ ngoài khá bảnh bao + tài ăn nói có duyên + thu nhập kha khá nên lão tự cho mình cái quyền khinh thường vợ và tán tỉnh bất cứ em nào mà lão thích (đa số là teen). E biết đc thì lão giải thích chỉ chat, nt, gọi đt rồi khi rãnh rỗi rủ đi ăn uống nói chuyện cho vui chứ tuyệt đối chưa bao giờ làm việc gì đi quá giới hạn cả, e cũng k mướn thám tử điều tra nên chỉ thấy sms và các cuộc trò chuyện qua mạng thôi. Đại loại nói những câu như "e nhớ a wa, rồi làm kí hiệu kiss, rồi lần sau a mà còn như vậy là e giận luôn đó nha..v..v", như thế thì có nên làm cho ra ngô ra khoai k ạ?


Sau đó e có lập 1 topic để nhờ các mẹ tư vấn giúp vấn đề của gia đình e, sau khi đọc hết các bài chia sẻ của chị e phụ nữ e đã rút ra được cách giải quyết cho bản thân mình đó là nhẫn nhịn đợi đến khi nào e có việc làm ổn định rồi tính tiếp. Nhưng lão nhà e thấy vợ k nói gì thì nghĩ vợ k biết nên tiến tới luôn (về nhà thì vẫn ngọt ngào với vẻ mặt hí hửng nhé), đến lúc e hết nhịn nổi rồi trg 1 phút bốc lửa, rụng tóc e đã gói hết đồ đạc lão vào vali và tống lão ra khỏi nhà. Khi ấy lão mới tỉnh ra (hay giả vờ tỉnh ra thì e k phân biệt nổi, cái này đàn ông phải nói là sư phụ của diễn xuất chứ chẳng chơi) khóc lóc inh ỏi, thề sống thề chết là lão chỉ tán mấy e đó cho vui chứ chưa bao giờ làm bất cứ chuyện gì có lỗi với vợ con hết, rồi nan nỉ cả mẹ vợ nhờ mẹ khuyên e dùm đừng để vì chuyện "nhỏ xíu" mà làm gia đình tan nát, con cái k cha.


Mà chị e phụ nữ mình đúng là nhẹ dạ thật thấy đàn ông mắt chớp chớp miệng đớp đớp là tha thứ ngay, vả lại bé gái lớn nhà e thương bố lắm, cái gì cũng bố đôi khi e còn có cảm tưởng như mình là người dưng trước mặt 2 bố con đó chứ. 1 phần vì con cái, 1 phần vì mình vẫn còn yêu chồng nên nhắm mắt cho wa chuyện. Tưởng bở phen này lão đc bài học rồi nên k dám nữa, ai ngờ đúng là lão k dám chat chit wa yahoo, nhắn nhủ wa facebook, sms đt thì xóa hết (xóa sạch sẽ nên e k kiểm tra đc ạ), lão chuyển qua chat skype. Ặc ặc, tối qua tình cờ khi lão ngủ e thấy đt lão báo có tin gởi tới nên e mở ra xem thì thấy nội dung thế này "tình iu ui, e lỡ quên mất pass skype rồi nên k thể vào đc nữa, e biết a nói e k nên sms cho a mà chỉ liên lạc với nhau wa skype thôi nhg e quên pass rồi thì phải làm sao đây?? Tình iu chỉ giúp e cách phục hồi pass nhé, kiss kiss". Thế này thì e potay mất, chặn đg này thì liên lạc đg khác. Mẹ nào thông thái gỡ rối giúp e với, công nhận mấy e teen bây giờ dai phết, đuổi mãi k đi, mà đa số toàn 18 or 19 tuổi thôi đấy.


Nhìn lối sống của giới trẻ mà e buồn thật, mình cũng có con gái k biết phải giáo dục như thế nào giữa 1 xã hội xô bồ và lối sống trụy lạc theo bản năng, xem nhẹ đạo đức như hiện nay???