Đúng không các mẹ?


Em thì làm doanh nghiệp riêng, gấu iu em ko muốn ở nhà nên đi làm bên ngoài ngành nghề XNK. Thế là câu chuyện xảy ra như sau:


- Sáng em kêu đứa lớn dậy, đánh răng xúc miệng, soạn đồ mặc đồ, pha sữa, cột tóc chở đến trường gần nhà, vòng qua chợ mua hai bịch cháo cho đứa nhỏ.


- Pha bình sữa cho đứa nhỏ và cho nó bú, bú no em mới đi ủi đồ, làm ly cà phê, rồi soạn đồ quần áo, sữa cháo cho bé nhỏ đi gửi trường tư vì mới 1,5 tuổi cũng gần nhà.


- Chiều 4 giờ đón hai đứa nhỏ về, tắm rửa cơm nước em tự nấu.


Gọi cho vợ: "Alo em đâu rồi, sao chưa về?". Vợ bảo: "Em đi ăn với nhỏ bạn một chút".


Lâu dần em đâm bực vì cái gì trong nhà lớn nhỏ em phải lo hết, chén bát nhà cửa, con cái, tá lả âm binh. Em nói vợ là "đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm .v.v.vv. ba lo bla.. .". Cuối cùng thì cô ấy lôi cha mẹ em ra chửi, anh em nhà em ra chửi tè le hột é. Xong mạnh ai nấy ngủ.



Em bực quá đã nhiều lần góp ý, đã nói nhiều, không vì hai đứa con thì em đã ly dị cha nó cho rồi. Nói đến là phát bực. Hay là tại em chiều chuộng quá nên hư ra vậy.



Các mẹ,anh/chị/có ai như em không?