Em năm nay cũng gần 40 tuổi. Vợ chồng nhiều lúc làm việc với nhau như nghĩa vụ. Ông chồng già ngày càng yếu kém. Suy giảm năng lực thảm hại. Đôi khi chưa đến chợ mà lại mang quang gánh về.

Em là người phụ nữ nội tâm đôi khi cảm giác mình cam chịu cứ sống ngoài mặt vui tươi nhưng nỗi sầu thì cứ giấu cho riêng bản thân. Nhưng nhu cầu là thứ và nguyện vọng chính đáng của con người. Em cho ông chồng ăn hàu, hải sản, ngâm cho cả rượu ba kích... nhưng cũng hổng ăn thua. Có phải ông đã yếu sinh lý hẳn không? 

Sau đấy e có tìm hiểu loại Kingsman để tăng thêm nội tiết tố cho nam giới. Mua về nài nỉ ông chồng uống mà khan cả giọng. May là ông còn uống, được tầm 1 tháng thấy làm việc cũng ổn hơn mạnh hơn được phần nào rồi. Chưa đủ thỏa mãn nhu cầu của em nhưng mà thấy cải thiện cũng mừng. Mong cho ổng uống hết loại đấy mạnh mẽ như thời trai trẻ thì tốt biết mấy