Tôi không biết phải viết câu chuyện của tôi như thế nào. Nhưng giờ đây tôi thật sự bế tắc và rất cần lời khuyên t nên làm gì.


Hiện tại chồng tôi muốn ly hôn với tôi. Tôi không hiểu vì sao anh cứ bắt tôi phải viết và hoàn tất thủ tục??? Chông tôi bảo nếu để anh ay viet a ấy sẽ đòi chia đôi manh đất và nhà ở đứng tên anh và tôi. Nếu đấy là của anh thì không sao. T không có ý kiến gì. Nhưng đằng này đat của tôi và a có la do bố mẹ để t cho. Nhà xây được cũng do bố mẹ tôi bán đất xây cho tôi. A khong lam gì cả. Từ cái nhot nhất để xây lên ngôi nhà a cũng không làm. Vậy giờ tôi nên viết đơn và hoàn tất thủ tục theo ý anh? Hay tôi phải làm thế nào? Tôi không nghĩ con người họ lại thay đổi nhanh đến vậy. Tài sản của anh khong có gì ma anh đòi chia đôi????