Sau khi chồng em phát hiện được:


Anh ta đã nói rằng kể cả em bị chồng bỏ thì anh cũng không thể đến với em được...


Nếu như em nói với vợ anh mà gia đình anh tan vỡ thì em chưa biết anh có thể làm gì em đâu...


Thế mà chỉ mới 2 tuần trước anh ta còn bắt em hứa phải yêu anh mãi mãi, dù thế nào cũng không được rời xa anh. Em đã nhiều lần bảo là chấm dứt để không ảnh hưởng đến 2 gia đình thì anh ta nói rằng chưa thể dừng được, và sẽ chấp nhận tất cả nếu có rủi ro, không sợ trách nhiệm và nếu em không còn yêu anh nữa thì anh sẽ vẫn mãi yêu em. Thế mà chỉ sau khi chồng em phát hiện ra thì anh ta phủi đít đứng dậy, bỏ của chạy lấy người.


Em đã nhận ra bộ mặt thật của hắn. Và Đã mang trả lại hắn hết những thứ hắn đã tặng như dây chuyền, máy tính, điện thoại. Hắn nhận và bảo rằng sẽ đem bán đi làm từ thiện. Em đau đớn tưởng không thể cưỡng dậy được nữa. Em không chắc có phải là tình yêu nữa không nhưng sự thất vọng trong tuyệt vọng làm tim em co thắt lại. Em vật vã sống đi chết lại trong tình yêu thương trong sự lôi kéo của chồng.


Các Mẹ ném đá cho em tỉnh ra với nếu không em tưởng chừng mình có thể chết đi được rồi