Reng...reng...Reng


- Alo, dạ nghe


- Cô đây, mang Canina sang đây cô trông cho.


- Dạ vâng, con chuẩn bị cho ăn sáng uống thuốc xong sẽ sang ngay.


- Bố nó có ở nhà không?


- Dạ, ảnh đi công tác 03 tuần nay rồi chưa về cô ơi.


- Ối giào, công với tác nó đang đi với con nào đấy mày có biết không?


-............................................................................................


- Mày phải làm dữ lên, nói với bố mẹ chồng mày để ông bà dạy bảo nó, nếu không dạy được thì bỏ quách đi.....


- .............................................................................................


- Thôi mang con sang đây tao trông cho, rồi tao nói chuyện với mày luôn.


- ( nghẹn ngào) dạ con biết rồi.



Con gái thức dậy mau đi con, nhìn con ngủ say miệng chúm chím cười, tội nghiệp mấy hôm nay con sốt, viêm phổi mà sáng sớm mẹ phải đèo con đi gởi sang nhà bà, bình thường thì con cũng phải dậy sớm để đi học thôi, nhưng nhìn con mệt mỏi ngủ do uống kháng sinh liều cao liên tục, mẹ không cầm được nước mắt. Mẹ con mình tiếp tục chiến đấu nhe con, con của mẹ thật ngoan, biết mẹ bận nhiều việc nên dù đang bị sốt con vẫn ngoan ngoãn thức dậy, 2 mẹ con ăn sáng, uống thuốc, xong mẹ choàng thêm cho con cái áo khoác, trời SG sáng ra lạnh lắm con ạ....