Xin chào các bố, mẹ và các em! Đây là lần đầu tiên em vào mục tâm sự để lập một topic của mình. Trước tiên xin các bố mẹ và các em hãy đoc xong câu chuyên của em rồi sau đosẽ hiểu gái"hư" mà em nói ở đây là gì.


Em sinh ra và lớn lên ở một tỉnh miền Trung. Từ nhỏ tới lúc ra HN học đại học chỉ biết có mỗi gia đình, bạn bè ở lớp và mấy gia đình hàng xóm quanh nhà. Tính em thì hiền lành, ít nói, sống nội tâm và hay nhút nhát. Em phải nói qua tính em như thế để các mẹ hiểu biết em là một gái quê nhà lành chính hiệu. Cũng chính vì cái "lành" này mà em đã sai lầm trong việc chọn người yêu và chọn chồng như thế nào. Sau khi ra HN học ĐH thì tính tình của em cũng không thay đổi là mấy vẫn chỉ biết từ chỗ ở đến giảng đường học rồi về. Bạn bè thì chỉ chơi với mấy bạn nữ ngồi cũng bàn thôi. Hầu hết mọi người đều bảo là sống một môi trường mới, lạ lẫm và sôi động lại một mình thì sẽ dễ bị hư. Nhưng em đã không "hư" mà giờ đây e ước gì mình đã "hư" từ lúc đó.