Các bạn ơi, bố tôi năm nay 57 tuổi rồi (sn 1952). Bây giờ ông đang thất nghiệp ờ nhà, tội nghiệp ông lắm, ông cứ luôn lặn lội đi xin hết việc này việc kia nhưng đều bị người ta chê lớn tuổi cả. Các con trong nhà đều khuyên ông đừng xin việc nữa, ờ nhà để tụi tôi lo. Ở nhà yên được 2-3 hôm, ông lại buồn chán đi ra đi vào, rồi bực dọc nghĩ ngợi lung tung nói rằng con cái xem thường ông vì ông ko còn làm gì ra tiền (thật sự chúng tôi có dám nghĩ thế đâu!). Rồi ông lại hăm he là nếu ko xin được việc gì, ông sẽ bỏ lên rừng ở. Mẹ và các con trong nhà khuyên ông rất nhiều nhưng ông ko nghe. Các bạn có biết ai có nhu cầu tìm một người bảo vệ trông nom xe cộ, công ty, nhà cửa, hàng quán,.. những việc phù hợp với người lớn tuổi thì cho tôi biết với. Giúp ông có 1 công việc để ông bớt mang mặc cảm gánh nặng cho gia đình. Giúp tôi với nhé! Xin chân thành cám ơn các bạn.